Không thể lơ là với COVID-19

Google News

Hiện, trên thế giới dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để khích lệ và nâng cao cảnh giác trong phòng chống dịch, nhà thơ Trần Minh đã sáng tác bài thơ “Không thể lơ là”.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ và trở thành mối nguy toàn cầu, Việt Nam đã luôn “đi trước” và vững vàng trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh trên toàn cầu đang diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi cả nước phải luôn cảnh giác và đề cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch.
Khong the lo la voi COVID-19
Việt Nam luôn “đi trước” và vững vàng trong phòng tuyến chống dịch. 
Trong điều kiện cả nước chung tay chống dịch nhiều nhà thơ, người yêu thơ đã không đứng ngoài cuộc. Họ đã trở thành "chiến sỹ” trên mặt trận tuyên truyền. Qua đó, góp phần cổ vũ tích cực cho toàn xã hội đoàn kết, có niềm tin vững chắc, cùng chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19.
Nhà thơ Trần Minh cũng góp sức chống dịch COVID-19 bằng bài thơ “Không thể lơ là” với những lời thơ dễ đọc, dễ cảm và chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc. Báo Tri thức và Cuộc sống xin đăng tải bài thơ “Không thể lơ là” của các giả Trần Minh.
Không thể lơ là
Đại dịch COVID vẫn gia tăng
Một số quốc gia đang rất găng
Các nước khu vực cũng lây nhiễm
Khả năng phòng, chống rất khó khăn
 
Nguy cơ lây dịch vào nước nhà
Qua nhiều đường không thể lơ là
Chủ động phòng, chống bằng mọi cách
Không để lây nhiễm đồng bào ta
 
Những người lây nhiễm phải khai báo
Kịp thời xét nghiệm thật sát sao
Điều trị cách ly đúng quy định
Xử nghiêm vi phạm không nể, bao
 
Đồng bào ra đường, nơi công cộng
Đeo khẩu trang đúng cách, chủ động
Kiểm tra, kiểm soát thật nghiêm ngặt
Không để lây nhiễm ra cộng đồng
Đảng, Chính phủ, chính quyền quyết tâm
Chống con COVID đầy hiểm thâm
Toàn dân ủng hộ và chung sức
Đẩy lùi COVID hết nhập, xâm
 
Phòng, chống lâu dài phải rất cần
Tiêm vắc xin kịp thời cho dân
Những người trên tuyến đầu chống dịch
COVID tiêu tan, nước bình an.
(19h57’ ngày 26/4/2021).
Tác giả Trần Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)