Nhà thờ kỳ lạ treo xác cá sấu 500 tuổi lơ lửng trên trần

Hình ảnh xác cá sấu 500 tuổi treo trên trần nhà thờ Santuario Della Beata Vergine Maria Delle Grazie ở Italy chắc hẳn sẽ khiến du khách ngạc nhiên và tò mò về nguồn gốc của nó.

Cho đến nay, câu chuyện về xác cá sấu 500 tuổi treo trên trần nhà thờ Santuario Della Beata Vergine Maria Delle Grazie ở Italy vẫn là một bí ẩn, nhưng sự hiện diện của nó đã trở thành một phần không thể tách rời của địa điểm này.
Nhiều du khách tò mò muốn tới đây chiêm ngưỡng và tìm hiểu lý do trên trần nhà thờ lại có sự xuất hiện của một con cá sấu bị treo lủng lẳng suốt hơn 500 năm qua.
Nha tho ky la treo xac ca sau 500 tuoi lo lung tren tran
Con cá sấu 500 tuổi được treo tại nhà thờ Santuario Della Beata Vergine Maria Delle Grazie, Italy. Ảnh: Oddity Central. 
Trong Kitô giáo thời kỳ đầu, các loài bò sát như rắn, rồng và cá sấu thường bị gắn liền với tà ác. Chúng được coi là hiện thân của quỷ dữ hoặc là những sinh vật cám dỗ con người phạm tội.
Do đó, việc treo con cá sấu trên trần nhà thờ có thể được lý giải theo hai cách: Vừa là lời cảnh báo cho các tín đồ, vừa là biểu tượng cho chiến thắng của thiện giáo trước thế lực xấu xa.
Con cá sấu này được xác định là cá sấu sông Nile (Crocodilus niloticus) ướp xác, ước tính đã hơn 500 năm tuổi. Nhà thờ Santuario Della Beata Vergine Maria Delle Grazie có niên đại từ thế kỷ 13.
Xung quanh nguồn gốc của con vật này, nhiều truyền thuyết đã ra đời và được người dân địa phương ở vùng Lombardia truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Hai truyền thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến một vườn thú kỳ lạ và hai anh em dũng cảm chiến đấu với con vật.
Một số người tin rằng con cá sấu trốn thoát khỏi một vườn thú tư nhân trên lãnh địa của Francesco Gonzaga, sau đó bị bắt và giết chết.
Truyền thuyết khác lại kể rằng con vật này tấn công hai anh em đang nghỉ ngơi trên bờ sông Mincio. Một trong hai người đã cầu nguyện với Đức Mẹ, đồng thời dùng dao tấn công và giết chết con cá sấu.
Theo một truyền thuyết dân gian khác, con cá sấu đã trốn thoát khỏi lồng nhốt khi một rạp xiếc đến địa phương biểu diễn, sau đó ẩn náu giữa những lùm sậy và hoa sen. Người ta còn truyền tai nhau rằng Đức Mẹ đã ban cho con vật này khả năng nói tiếng người.
Dù bạn có tin vào những câu chuyện này hay không thì con cá sấu treo trên trần nhà thờ Santuario Della Beata Vergine Maria Delle Grazie vẫn là một điểm tham quan thú vị. Nó không chỉ là một điều kỳ lạ, mà còn cho thấy kỹ năng ướp xác điêu luyện của các tu sĩ, những người đã biến con cá sấu thành một hiện vật trưng bày lâu dài.
Điều thú vị đây không phải là nhà thờ duy nhất ở Italy trưng bày cá sấu thật. Nhà thờ Santa Maria delle Vergini ở Macerata và Santuario della Madonna delle Lacrime ở Ponte Nossa cũng có những con cá sấu đặc biệt.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn không lời giải về nhà thờ đá do "thiên thần xây dựng"

Hãi hùng “đảo cá sấu” nơi không ai dám đặt chân tới

“Hòn đảo cá sấu" Ramree ở Myanmar ẩn chứa nhiều nỗi sợ hãi với bất cứ ai khi đặt chân tới. Nơi này được mệnh danh là “đảo tử thần” bởi nó liên quan tới những câu chuyện chết chóc.

Đảo cá sấu Ramree, có diện tích khoảng 1350 km², nằm ở phía đông Vịnh Bengal, ngoài khơi Rakhine, Myanmar. Khu rừng hẻo lánh trên đảo Ramree chính là nơi tạo nên nỗi hoảng sợ ám ảnh với bất cứ ai khi đặt chân tới.
Các đầm lầy trên đảo là nơi sinh sống tự nhiên rộng lớn của rất nhiều loài cá sấu nước mặn khổng lồ. Loài cá sấu nước mặn ở đây có thể nặng đến 1.000kg và dài hơn 7m.

Ám ảnh trong tòa tháp “ma” 49 tầng nổi tiếng ở Thái Lan

Suốt nhiều thập kỷ trôi qua, tòa tháp “ma” 49 tầng này vẫn đứng sừng sững giữa trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan), thu hút sự quan tâm của khách du lịch và cả nhà làm phim.

Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan

Suốt gần 30 năm qua, tòa tháp “ma” 49 tầng ở Bangkok bị bỏ hoang một cách tiêu điều và có phần ma mị đối lập hoàn toàn với khung cảnh sầm uất của thành phố. (Ảnh: The Sun)

Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-2
Tọa lạc ngay trên khu đất vàng ở phía nam thủ đô Bangkok, tòa nhà Sathorn Unique với thiết kế 49 tầng bao gồm tổng cộng 659 căn hộ, 54 cửa hàng, từng được kỳ vọng là một trong những công trình kiến trúc “đinh” của xứ sở Chùa Vàng.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-3
Thời điểm bị rút vốn đầu tư, tòa nhà đã xây dựng xong 80%, chỉ còn hoàn thiện nội thất sẽ trở thành trung tâm thương mại và khu dân cư cao cấp bậc nhất Thái Lan.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-4
Tuy nhiên giờ đây, nó chỉ còn là một khối bê tông xây dựng dang dở, chẳng khác nào một khu ổ chuột cùng hàng loạt câu chuyện rùng rợn xoay quanh nó.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-5
Trong quá trình xây dựng Sathorn Unique vào những năm 1990, nơi đây đã gặp phải rất nhiều biến cố.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-6
Năm 1993, chủ sở hữu, kiêm kiến trúc sư Rangsan Torsuwan bị bắt vì vướng cáo buộc âm mưu ám sát Chánh án Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, đến năm 2010, ông được tha bổng sau khi được tuyên trắng án.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-7
Năm 2014, một du khách 30 tuổi người Thụy Điển gieo mình tự vẫn ở Sathorn Unique, khiến không khí nơi đây càng thêm rùng rợn.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-8
Dù treo biển cấm vào nhưng Sathorn Unique vẫn là ngôi nhà chung của những người vô gia cư, kẻ nghiện ngập, chó mèo hoang. Chính vì vậy mà lâu lâu, người ta lại tìm thấy thi thể người, xác động vật ở nơi đây.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-9
Tòa nhà bỏ hoang Sathorn Unique từng là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim kinh dị Thái Lan.
Am anh trong toa thap “ma” 49 tang noi tieng o Thai Lan-Hinh-10
Bộ phim kinh dị The Promise (2017) được quay tại toà nhà Sathorn Unique dựa trên khung cảnh ma mị vốn có. 

Góc ảnh hiếm về cuộc sống thường nhật ở vùng nông thôn Triều Tiên

Những bức ảnh được trang VOX đăng tải phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở vùng nông thôn của đất nước Triều Tiên nhiều năm trước.

Goc anh hiem ve cuoc song thuong nhat o vung nong thon Trieu Tien
Ra In Hae, 46 tuổi, ngồi trong ngôi nhà mới của mình sau khi ngôi nhà cũ của bà bị hư hại do lũ lụt, gần Rason. Có thể thấy, chân dung của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung và cố Chủ tịch Kim Jong Il được treo trên tường trong nhà. (Nguồn ảnh: VOX, Getty) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới