- Nổi tiếng toàn thế giới và kiếm được tiền nhờ chiều cao bất thường, nhưng Sultan Kosen chỉ thực sự hạnh phúc khi mới đây, các bác sĩ tuyên bố anh đã ngừng cao. Chân dài bất đắc dĩ
Năm 2009, khi đã là một chàng trai 27 tuổi, cao 2,51m, Sultan được Guinness trao danh hiệu "Người đàn ông cao nhất thế giới".
Dù chiều cao này giúp anh nhìn thấy mọi người từ xa và có thể dễ dàng treo rèm cửa hay thay bóng đèn nhưng cuộc sống của gã khổng lồ không phải lúc nào cũng dễ dàng. "Tôi không thể đi mua sắm như những người bình thường, tôi phải đặt làm những đồ cần thiết dù đôi lúc những đồ đó không hợp thời chút nào. Trần nhà tôi thấp và mỗi lần đi qua cửa tôi lại phải cúi đầu xuống".
Do có chiều cao lênh khênh, đầu gối Sultan phải chịu một lực tác động lớn, buộc anh dùng gậy chống trong các hoạt động. Do đó, Sultan không thể hoàn thành việc học hành của mình và rất khó kiếm việc làm. Công việc của anh chỉ là lái xe kéo ở nông trại gia đình.
Kỷ lục Guinness đã giúp cuộc sống của Sultan dễ chịu hơn. Anh ký hợp đồng với một công ty người mẫu và kiếm từ 1.000 - 10.000 bảng Anh mỗi quảng cáo.
Guinness cũng đã đàm phán với các nhà làm phim tài liệu nhằm tái hiện cuộc đời của Sultan và những khó khăn anh phải đối mặt. Trong chuyến quảng bá cho ấn bản 2010 của sách Guinness, anh có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi như London, New York, Los Angeles, Italy... Khi đi máy bay anh phải ngồi tận 2 ghế mới đủ chỗ. "Guinness đã sắp xếp cho tôi chuyến du lịch phù hợp nhất và tôi được ngủ trên một chiếc giường vừa với mình".
Năm 2010, Sultan rời Thổ Nhĩ Kỳ tới điều trị tại Trung tâm Y tế Đại học Virginia (Mỹ). Theo BS Mary Lee Vance, anh chàng cao nhất thế giới không chỉ bị bệnh tăng trưởng quá mức mà còn bị bệnh to cực. Những bệnh nhân bị to cực thường có trán nhô lên, hàm thấp và chân tay quá khổ. Các bác sĩ đã thử nghiệm phương pháp mới để giảm lượng hormon tăng trưởng, đó là chiếu bức xạ tập trung vào khối u. Mới đây, các bác sĩ tuyên bố khối u của Sultan đã ngừng phát triển và chiều cao của anh chàng cuối cùng cũng đã ổn định. Anh đã ngừng cao khi đạt 2,514m.
BS Jason Sheehan, người đã điều trị cho Sultan ở Trung tâm Y tế Virginia (Mỹ) cho biết: "Điều tôi hài lòng nhất là chúng tôi đã có thể giúp Sultan. Nếu Sultan tiếp tục tăng trưởng chiều cao thì sẽ nguy hiểm đến mạng sống".
Kết quả này đã khiến Sultan nuôi hy vọng có thể mua một chiếc xe ô tô mà anh ngồi vừa và tìm được tình yêu thực sự. "Điều đầu tiên tôi muốn là một chiếc xe ô tô tôi ngồi vừa. Tôi còn một mong ước khác là được kết hôn và có những đứa con của mình", Sultan nói.