Nam thanh niên chết bí ẩn trên giường trong căn nhà khóa trái

(Kiến Thức) - Gọi nhiều tiếng không thấy đáp lại, chủ nhà trọ cùng một số người phá cửa xông vào căn phòng khóa trái thì phát hiện nam thanh niên chết trên giường từ lúc nào.

Chiều ngày 15/10, trao đổi với PV thông tin về vụ việc nam thanh niên chết trong căn phòng trọ khóa trái, lãnh đạo UBND phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan chức năng nhận được thông tin vụ việc.
Nam thanh nien chet bi an tren giuong trong can nha khoa trai
 Nạn nhân nằm chết trên giường bên trong phòng trọ.
Theo chủ nhà trọ - nơi phát hiện thi thể, sáng cùng ngày, mọi người gọi nam nạn nhân (khoảng 30 tuổi, ở phường Đáp Cầu) dậy đi làm nhưng không thấy anh này mở cửa nên đã phá cửa.
Khi vào được bên trong, chủ nhà trọ phát hiện nam thanh niên đã tử vong trên giường nên trình báo cơ quan chức năng.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đại Phúc khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc lên cấp trên.
Theo cơ quan chức năng, khoảng 0h ngày 14/10, bạn bè của nạn nhân vẫn thấy anh này online facebook.
Nam thanh nien chet bi an tren giuong trong can nha khoa trai-Hinh-2
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Ghi nhận của PV, đến cuối giờ chiều nay, Công an TP Bắc Ninh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bình Định: Bị la mắng, “nghịch tử” đánh chết cha già 84 tuổi

(Kiến Thức) - Chỉ vì bị la mắng khi sang lấy ghế tổ chức ăn nhậu, đứa con trời đánh nổi cơn điên đánh chết cha già nay đã 84 tuổi. Nạn nhân tử vong sau khi bị đánh gãy 9 xương sườn, tổn thương vùng phổi, mặt và cổ. 

Sáng nay, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồng Thanh (51 tuổi, trú thôn Hải Đông, xã Canh Hiến, huyện Vân Canh, Bình Định ) để điều tra về hành vi đánh chết cha già 84 tuổi.
Binh Dinh: Bi la mang, “nghich tu” danh chet cha gia 84 tuoi
 Chân dung gã con trời đánh đánh chết cha mình.

Người đàn ông chết trong phòng trọ khóa trái cửa

Không thấy anh Nghĩa đi làm, ông chủ qua gọi cửa thì phát hiện người đàn ông chết trong phòng trọ khóa trái cửa.

Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) - người đàn ông tử vong trong phòng trọ thuộc xã Nhân Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11/2, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hồng Thái nơi anh Nghĩa làm thuê không thấy nạn nhân đi làm nên chạy qua gọi cửa.

Lúc này cửa phòng khóa trái, người chủ gọi không thấy anh Nghĩa trả lời, nghi có chuyện chẳng lành nên hô hoán hàng xóm phá cửa.

Nguoi dan ong chet trong phong tro khoa trai cua
Dãy nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, anh Nghĩa nằm bất động gần chân cầu thang lối lên gác, cơ thể tím tái và có nhiều vết bầm tím. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hai ngày trước, anh Nghĩa từ quê lên xã Nhân Cơ làm thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng.

Đường dây bán thận 300 triệu đồng ở Hà Nội hoạt động thế nào?

(Kiến Thức) - Lợi dụng người bệnh cần ghép thận, Trần Văn Phương (29 tuổi) dùng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin. Khi gặp được người có nhu cầu mua - bán thận, Phương yêu cầu hai bên gặp nhau làm hồ sơ giả tự nguyện hiến tạng...

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phương (29 tuổi, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”.
Cảnh sát cho biết, lợi dụng người bệnh cần ghép thận, Trần Văn Phương dùng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin tìm người mua, bán thận; đồng thời huy động các một số đối tượng khác lập thành đường dây để tìm kiếm người cần mua, bán thận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới