Lời khai kẻ đánh gãy răng, nhét băng vệ sinh vào mồm bé 2 tuổi

(Kiến Thức) - Dỗ không được cháu Liên, Thanh liền cạy răng bé để đổ rượu và nhét băng vệ sinh vào mồm, khiến cháu bé hôn mê sâu phải đi cấp cứu.

Cơ quan Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở phường Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích trẻ em.
Cháu Liên đang trong tình trạng hoảng loạn.
Cháu Liên đang trong tình trạng hoảng loạn.
Trước đó, vào sáng 24/9, ông Nguyễn Văn Ước (ông nội cháu Nguyễn Thị Liên) đưa cháu Liên sang nhờ hàng xóm là Nguyễn Thị Kim Thanh trông giúp. Cháu Liên 2 tuổi, là con chị Nguyễn Thị Tĩnh (25 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nhất (25 tuổi, ở tổ 14, phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Không lâu sau, ông Ước quay lại đón cháu về thì phát hiện cháu mình trần truồng, mồm bị nhét một chiếc băng vệ sinh và chảy đầy máu, nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Thấy vậy, ông Ước lao vào cứu cháu Liên thì liền bị đối tượng Thanh lao ra cản trở.
Chỉ đến khi có sự giúp đỡ của người dân, ông Ước mới xông vào cứu được cháu nội mình. Ngay sau đó, công an TP Việt Trì đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Thanh.
Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Thanh khai nhận, khi ông Ước đi ra ngoài, cháu bé khóc lóc. Thanh dỗ dành mãi không được nên đã đánh đập cháu bé. Ngoài ra, Thanh còn cho ngón tay cạy mồm cháu bé rồi đổ chai rượu vào mồm. Khi rút tay ra, Thanh thấy cháu bé chảy máu mồm và càng khóc to hơn, ả liền dùng băng vệ sinh nhét vào mồm cháu.
Hành vi của Thanh khiến cháu bé bị gãy răng, hôn mê bất tỉnh được gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, đến 20h ngày 25/9 cháu Liên đã hồi tỉnh.
Hiện cháu bé rất hoảng loạn và sợ người lạ nên chiều nay (26/9), gia đình đã đưa cháu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

Ngắm con đường nghìn tỷ Phạm Văn Đồng giai đoạn “nước rút“

(Kiến Thức) - Thảm cảnh kẹt xe kéo dài hàng km trên tuyến Kha Vạn Cân đang "trông chờ" vào con đường nghìn tỷ Phạm Văn Đồng hoàn thành vào đầu tháng 10/2014.

Kể từ lúc tuyến đường Kha Vạn Cân bị rào chắn để thi công công trình Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng), người dân TP HCM phải chịu thảm cảnh kẹt xe vô cùng nghiêm trọng vào những giờ tan tầm. Nguyên nhân là do mặt đường xấu, nhỏ hẹp, lại bị nhiều nút giao cắt với đường sắt Bắc - Nam.
Kể từ lúc tuyến đường Kha Vạn Cân bị rào chắn để thi công công trình Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng), người dân TP HCM phải chịu thảm cảnh kẹt xe vô cùng nghiêm trọng vào những giờ tan tầm. Nguyên nhân là do mặt đường xấu, nhỏ hẹp, lại bị nhiều nút giao cắt với đường sắt Bắc - Nam. 

Thang máy Lotte rơi tự do từ tầng 63: BQL im lặng khó hiểu

(Kiến Thức) - Đại diện BQL tòa nhà Lotte vẫn từ chối cung cấp thông tin về thang máy bị rơi tự do từ tầng 63, khiến 7 người mắc kẹt, trong đó 2 người bị thương.

Liên quan đến sự cố rơi thang máy ở tòa nhà Lotte, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội vào khoảng 20h45 ngày 25/9, khiến 7 người mắc kẹt trong cabin thì có 2 người bị thương, để hiểu rõ về nguyên nhân vụ việc, Kiến Thức có buổi làm việc với Đại diện Ban quản lý tòa nhà này.
Đại diện Ban quản lý tòa nhà Lotte trao đổi với báo chí sáng 26/9.
 Đại diện Ban quản lý tòa nhà Lotte trao đổi với báo chí sáng 26/9.

Choáng váng bội chi ngân sách vì... tiếp khách

(Kiến Thức) - "Chi hàng trăm triệu đồng cho tiếp khách, thậm chí bội chi ngân sách vì tiếp khách không phải hiếm..." - ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng vụ I, Ủy ban Kiểm tra TƯ nói.

Họp 1 tiếng, nhậu thâu trưa
- Ông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân (Bạc Liêu) vừa gửi văn bản đến lãnh đạo cấp trên đề nghị làm rõ bội chi ngân sách trong thời gian chính ông làm Chủ tịch UBND huyện. Số tiền bội chi ngân sách lên đến trên 8 tỷ đồng, trong đó có khoản như chi tiếp khách lên đến 1,2 tỷ đồng. Ông có giật mình với câu chuyện này?

Đọc nhiều nhất

Tin mới