Lạc mất em 60 năm, ly kỳ chị em gặp lại, choáng váng với gia thế

(Kiến Thức) - Qua Facebook, tỷ phú người Ấn Độ, Asgar Patel đã tìm lại được chị gái nuôi đã mất liên lạc suốt 60 năm. 

Vào một ngày đẹp trời, bà lão 83 tuổi có tên Ida Wilde đột nhiên nhận được một tin nhắn trên Facebook có nội dung: "Xin hỏi, bà có phải là Ida Moreland" (Ida Moreland là tên của bà Ida trước khi kết hôn). Người nhắn tin là ông Asgar Patel, một tỷ phú Ấn Độ 78 tuổi, đứng thứ 45 trong danh sách của Forbes. Tổng trị giá tài sản của ông Asgar lên tới hơn 600 triệu USD. Công ty của ông cũng được đánh giá là một trong nhưng công ty lớn nhất châu Á với 1000 chi nhánh và hơn 7500 nhân viên.
Lac mat em 60 nam, ly ky chi em gap lai, choang vang voi gia the
 
Câu chuyện ly kỳ bắt đầu vào năm 1947, khi Ấn Độ lâm vào khủng hoảng. Vì lo lắng cho các con của mình, cha của ông Asgar mang theo gia đình đến nước Anh tị nạn. Trải qua nhiều khổ cực, cuối cùng họ cũng gặp được một gia đình tốt bụng, chính là gia đình của bà Ida. Mẹ của bà Ida do thương tình hoàn cảnh của gia đình ông Asgar đã nhận nuôi Asgar và chị gái 5 tuổi của ông.
Rất nhanh, Asgar và chị gái hòa nhập vào gia đình bà Ida. Những đứa trẻ cùng nhau nuôi chó, đi dạo trên bãi biễn, khám phá thiên nhiên. Cứ thế, Asgar và chị gái mình được hưởng cuộc sống bình an, hạnh phúc trong khoảng 5 năm.
Lac mat em 60 nam, ly ky chi em gap lai, choang vang voi gia the-Hinh-2
 
Đến khi Ấn Độ ổn định lại, cha mẹ của Asgar quyết định đón các con của mình về. Tuy rằng tất cả đều không muốn chia xa, thế nhưng gia đình bà Ida cũng không nỡ ngăn cản cha mẹ ruột của Asgar đoàn tụ với con cái của mình. Cuối cùng, Ida và em trai nuôi Asgar chia tay nhau tại ga đường sắt và trao đổi với nhau một tấm thiệp Giáng Sinh.
Sau đó, bà Ida và ông Asgar có liên lạc với nhau một thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên vì gia đình hai bên đều chuyển nhà vài lần, liên lạc bị gián đoạn. Mặc dù đã cố gắng nhưng hai người vẫn không thể kết nối được với nhau.
Lac mat em 60 nam, ly ky chi em gap lai, choang vang voi gia the-Hinh-3
 
Thực tế, bà Ida có nhiều lần thử viết thư cho em trai nuôi bị thất lạc nhưng đều không nhận được tin tức gì. Ông Asgar cũng giống như vậy, nhưng bởi vì ông Asgar rất trân trọng đoạn hồi ức tốt đẹp của thời thơ ấu nên chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của gia đình bà Ida. Ông cũng thử qua nhiều cách khác nhau nhưng không đạt được kết quả.
Mãi cho đến một ngày, trong lúc vô ý nhìn thấy ảnh đám cưới của một gia đình nọ, ông Asgar có linh cảm lạ lùng, nghĩ ràng bà lão trong ảnh giống với chị gái nuôi Ida của mình. Mang theo một tia hy vọng, ông Asgar quyết định thử liên lạc với bà lão trong ảnh. Chẳng ngờ, linh cảm của ông đúng một cách kỳ diệu. Sau 60 năm bị chia cắt, cuối cùng cặp chị em nuôi Ida và Asgar đã được đoàn tụ với nhau.
Lac mat em 60 nam, ly ky chi em gap lai, choang vang voi gia the-Hinh-4
 
Sau cuộc hội ngộ vô cùng xúc động, cả bà Ida và ông Asgar đều vô cùng hào hứng, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng nhắc đến chuyện xưa, tất cả giống như một giấc mộng, dường như hai người chia bao giờ bị chia xa.
Theo chia sẻ, ông Asgar đã mời cả gia đình bà Ida sang Dubai vào dịp năm mới sắp tới, để cả hai gia đình có dịp đón mừng năm mới cùng nhau.

Chú rể nát cả mông ngay trong ngày cưới vì điều quá trớn này...

(Kiến Thức) - Nháo tân hôn, bị bạn bè dính chặt một hộp pháo vào mông rồi đốt, chú rể bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện ngay trong ngày cưới. 

Trang Shanghaiist đưa tin, mới đây, tại Quảng Châu, Trung Quốc diễn ra một đám cưới vô cùng náo nhiệt, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, nguyên nhân gây xôn xao không phải là do đám cưới quá khủng, cô dâu quá nhiều của hồi môn giá trị hay chú rể quá nhiều tiền mà là do màn nháo động phòng, nháo tân hôn quá trớn. 

Chuyện lạ hôm nay: Sửa điều hòa, phát hiện bí mật rợn người

(Kiến Thức) - Sửa điều hòa, người thợ phát hiện ra bí mật rợn người trong căn phòng kỳ lạ. 

Mới đây, tại một căn hộ tại Plant City, Florida, Mỹ, một thợ sửa điều hòa trong lúc kiểm tra lại mặt bằng thi công để bắt đầu quá trình sửa chữa đã phát hiện ra một bí mật rợn người.
Cụ thể, khi đang kiểm tra tình huống của các đường ống đặt trong nhà, người thợ ngoài ý muốn phát hiện ra một lối thông gió kỳ lạ, dẫn thẳng đến một căn phòng nhỏ lạ lùng.

Con gái mất tích, mẹ phát hiện trên quảng cáo mại dâm và kết ấm lòng

(Kiến Thức) - Trốn mẹ lén đi buổi tiệc cuối năm ở trường, cô bé 13 tuổi không bao giờ ngờ rằng mình rơi vào tay của bọn buôn người mất nhân tính. Con gái mất tích, mẹ phát hiện trên quảng cáo mại dâm...

Cô Kubiiki Pride, ở Atlanta, Georgia, Mỹ là một người mẹ vô cùng thông minh, kiên cường. Khi con gái mất tích, Kubiiki đã không ngừng tìm kiếm dù hi vọng tìm thấy rất nhỏ nhoi. Thế rồi trong một lần tình cờ, Kubiiki phát hiện dấu vết của con gái và làm mọi cách để cứu con của mình, khiến mọi người vô cùng cảm phục.
Theo thông tin đăng tải, vào buổi tối ngày định mệnh, cô con gái 13 tuổi của cô Kubiiki, được gọi là M.A lén trốn mẹ đi dự bữa tiệc cuối năm học ở trường. Tuy nhiên, khi trở về, M.A lại gặp phải một kẻ chuyên buôn bán phụ nữ. Kẻ này dụ dỗ M.A lên xe với lý do đưa cô bé về nhà cho an toàn nhưng đến khi lên xe, M.A nhanh chóng bị khống chế.
Con gai mat tich, me phat hien tren quang cao mai dam va ket am long
 
Hiểu ra sự việc thì đã quá muộn, cô bé 13 tuổi cứ thế bị bọn buôn người bắt đi. Cũng kể từ đó, cơn ác mộng của M.A bắt đầu.
Cô bé bị đánh đập, bị đánh đòn tâm lý, trên người có rất nhiều vết thương do bị vật nhọn đâm, vết bỏng do bị đốt. M.A thậm chí còn bị bọn buôn người cạo trọc đầu, ép phải sử dụng ma túy đến nghiện.
Khi nghiện ma túy, M.A chỉ loanh quanh luẩn quẩn không bỏ trốn được đâu xa. Cũng bởi vì ma túy, M.A bị ép phải tiếp khách làng chơi. Chỉ cần cô bé chống cự, bọn buôn người sẽ hành hạ M.A bằng cách không cho cô bé thuốc.
Con gai mat tich, me phat hien tren quang cao mai dam va ket am long-Hinh-2
 
Trong khi đó, mẹ của M.A, cô Kubiiki vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của con gái mình. Suốt 9 tháng trời, cô Kubiiki không đêm nào được ngủ yên, luôn trăn trở với đủ mọi phương pháp tìm kiếm. Cho đến một ngày, cô Kubiiki choáng váng khi nhìn thấy hình ảnh của con gái trên quảng cáo của trang web "Backpage.com". Trong quảng cáo, con gái của cô Kubiiki bị gọi là M.A, chỉ mặc nội y và chụp ảnh trong tư thế gợi cảm.
Ngay lập tức, cô Kubiiki liên hệ và dùng tiền để gặp được M.A.
Con gai mat tich, me phat hien tren quang cao mai dam va ket am long-Hinh-3
 
Cuối cùng, sau rất nhiều khó khăn, cô Kubiiki cũng đưa được M.A trở về. Tuy nhiên, khi về nhà, M.A vẫn còn nghiện nặng. Thi thoảng, cô bé vẫn trốn nhà rời đi. Khi cô Kubiiki gặng hỏi đã đi đâu, M.A đau khổ trả lời: "Mẹ ơi, con muốn đi mua ma túy". Nghe con gái trả lời, cô Kubiiki cũng đau đớn nát tim gan.
Thế rồi trải qua những ngày tháng cai nghiện dài đằng đẵng, hiện tại M.A đã tốt hơn rất nhiều.
Con gai mat tich, me phat hien tren quang cao mai dam va ket am long-Hinh-4
 
Tại thời điểm hiện tại, M.A đã 22 tuổi, câu chuyện của hai mẹ con họ cũng được dựng thành bộ phim phóng sự " I Am Jane Doe".
Thông qua bộ phim này, cả hai mẹ con cô Kubiiki đều hi vọng, mọi người sẽ nâng cao ý thức cảnh giác hơn, biết tự bảo vệ mình. Đồng thời, cô Kubiiki cũng mong rằng khi dũng cảm nhìn vào quá khứ, con gái cô sẽ thoát khỏi bóng ma quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, tươi sáng hơn.
Con gai mat tich, me phat hien tren quang cao mai dam va ket am long-Hinh-5
 
Được biết, kẻ đã bắt cóc M.A đã bị bắt vào năm 2010 và bị kết án 5 năm tù. Tuy nhiên hình ảnh quảng cáo mại dâm của M.A vẫn tồn tại trên trang web Backpage. Năm 2011, Kubiiki đã kiện trang web vì đã tạo điều kiện cho nạn buôn bán tình dục trẻ em tuy nhiên vụ kiện của cô Kubiiki không đi đến đâu khi trang web bác bỏ trách nhiệm có liên quan đến vụ việc.
Mặc dù vậy, qua nhiều năm đấu tranh, cuối cùng, Backpage cũng đã phải nhượng bộ và gỡ bỏ hoàn toàn các quảng cáo liên quan đến chuyện người lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới