Cung đất: Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ: Trên thực tế, đối với những người thuộc cung đất lý trí hơn, việc tiêu dùng bốc đồng vẫn tương đối hiếm, bởi vì họ có kế hoạch và có mục đích hơn, thận trọng và sẽ chú ý hơn đến số tiền họ có.
Vì vậy, nguyên tắc mua sắm của các cung đất nói chung là chọn loại tốt nhất và phù hợp nhất trong khả năng của mình. Nhưng vấn đề nằm ở kế hoạch. Ví dụ lên kế hoạch cho sức khỏe nên bạn phải mua một bộ quần áo thể thao, một đôi giày tập, một tấm thảm tập yoga và một số sản phẩm ít béo...
Chắc chắn không có gì sai với ý định này, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về việc bạn chắc chắn mình có thể tập luyện được bao lâu chưa? Có đúng là một khi kế hoạch thay đổi thì sẽ có rất nhiều thứ bị lãng phí? Vậy nên đôi khi, cung đất mua sắm nhìn thì có vẻ đúng kế hoạch đấy mà thực chất là bốc đồng.
Cung nước dễ bị chi phối bởi những lời nói ngon ngọt của đối phương, ví dụ lời khuyên của bạn bè, review trên mạng hoặc thậm chí là lời nói của người bán hàng.
Cung lửa: Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã: Thành thật mà nói, kiểu người thích so sánh nhất đó chính là cung lửa. Trên thực tế, đó không phải là loại tâm lý so sánh xuất phát từ sự phù phiếm mà giống như cảm giác: "Rõ ràng cái này hơn cái kia", "Cô ấy mua được thì mình cũng phải sắm 1 cái"…
Đặc biệt là khi có đồ mới ra mắt, nhìn đứa mình ghét có mà mình không có cảm giác sẽ rất khó chịu. Dù cái trên tay bây giờ có thể dùng được, tuy chưa cần đổi nhưng thấy người khác có họ cũng muốn có một cái cho riêng mình.
"Này, không phải hôm qua tôi mới tiêu 200 ngàn sao, sao giờ số dư lại còn bằng này", "Tôi đã mua gì từ sáng đến giờ?", "Mở sổ ra mà xem, 300k tiền ăn, 400k tiền quần áo, 35k tiền trà sữa, 50k tiền taxi, 800 tiền đặt hàng shopee…".
