Hàng ngàn người dân, du khách đến Dinh Độc Lập trong dịp lễ 30/4
Kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, hàng ngàn người dân, du khách đã đến Dinh Độc Lập tham quan. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách xếp hàng dài để chờ mua vé vào tham quan Dinh Độc Lập.
Hoài Linh
Kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, hàng ngàn người dân, du khách đã đến Dinh Độc Lập tham quan. Thời tiết TP HCM đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài, tuy nhiên ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách xếp hàng dài để chờ mua vé vào tham quan Dinh Độc Lập.
Nhiều du khách nước ngoài ghé thăm Dinh Độc Lập ngày 30/4.
Thời tiết nắng nóng, nhiều du khách nghỉ ngơi tại sảnh trước Dinh Độc Lập.
Chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Khắc Nhu - chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 34, Quân đoàn 2 tự hào nhớ lại thời khắc lịch sử của dân tộc khi ông là một trong số các chiến sĩ có mặt vào thời điểm nội các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vào trưa ngày 30/4/1975.
Ông Nguyễn Khắc Nhu (áo trắng, ở giữa) chia sẻ: "Cứ mỗi dịp 30/4 hàng năm, tôi đều đến thăm Dinh Độc Lập để ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc cùng đồng đội cũ".
Gia đình anh Đỗ Hữu Thắng hiện đang sinh sống tại huyện Hóc Môn, TP HCM đã đi từ 8h sáng lên thành phố. Anh cho biết dịp lễ này gia đình không đi du lịch ở đâu mà chỉ đến Dinh Độc Lập để tham quan vì đây là ngày lễ quan trọng của đất nước.
Một gia đình đang sinh sống tại tỉnh Bình Định cho biết trong kỳ nghỉ lễ này gia đình vào TP HCM để thăm người thân và đưa hai con đi tham quan Dinh Độc Lập.
Các em nhỏ tranh thủ làm bài ngoại khóa trong lúc nghỉ ngơi.
Chị Phạm Bích Ngọc đang sinh sống tại tỉnh Long An đến Dinh Độc Lập đúng ngày 30/4 để chụp một bộ ảnh kỷ niệm với tà áo dài truyền thống.
Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.
Biệt thự của NSƯT Bảo Quốc tọa lạc trong khu vực sang trọng, an ninh tốt, sở hữu 3 mặt tiền, diện tích lên đến 340m2, đầy đủ tiện nghi như trong khu nghỉ dưỡng.
Tòa lâu đài được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của gia chủ, không phải phô trương. Đây cũng là nơi gia đình có cuộc sống thoải mái, luôn rộng mở tâm trí để có thể làm việc hiệu quả.
Tại thị trấn Nördlingen, kim cương không nằm trong tủ kính, mà tỏa sáng lặng lẽ ngay trong những bức tường cổ kính bao quanh đời sống thường nhật của người dân.