Phương Trinh Jolie xúc động kể về cái Tết buồn tủi nhất cuộc đời

Google News

Phương Trinh Jolie gửi đến người hâm mộ bộ ảnh hoá nàng xuân xinh đẹp cùng những chia sẻ xúc động trước thềm năm mới.

Mới đây, để khép lại năm 2017 đầy ý nghĩa, Phương Trinh Jolie quyết định thực hiện bộ ảnh rực rỡ với phong cách nữ thần hoa xuân. Khoác lên người những chiếc váy gợi cảm, khoe khéo đường cong hút mắt nhìn, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng mặn mà theo thời gian của mình.
 
Nói về ý tưởng thực hiện bộ ảnh mới, người đẹp Phương Trinh Jolie bộc bạch: “Năm nay, thay vì mặc áo dài, Trinh muốn thay đổi một chút, để bản thân tươi mới và khác lạ hơn. Ngày Tết đến, ai cũng mong muốn thấy vạn sự bình an, sum vầy, đầm ấm. Trinh chọn tông màu rực rỡ để thực hiện bộ ảnh như một lời chúc mừng dành cho tất cả mọi người”.
Nhìn lại một năm, Phương Trinh Jolie chia sẻ điều thành công nhất chính là nhận về quá nhiều tình yêu thương của khán giả. Trong năm 2018, giọng ca Nỗi nhớ không anh mong muốn có thêm nhiều sức khỏe để mang đến những sản phẩm phim ảnh, âm nhạc chất lượng hơn.
Dẫu vậy, nữ diễn viên Sắc đẹp ngàn cân chia sẻ: “Cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc thăng trầm, quan trọng là mình phải sống và làm việc đúng với lương tâm. Có đôi lúc, Trinh vô tình gặp phải sự cố không may trong cuộc sống, buồn tủi, đau đớn là có có. Nhưng vì không ai sống giúp mình phần đời còn lại nên Trinh chỉ có một cách duy nhất để làm, đó là tự đứng dậy và dũng cảm bước qua.
Trong cuộc đời mình, Trinh sẽ không bao giờ quên được cái Tết năm 2009, đó là lúc mẹ Trinh đang nằm trong bệnh viện. Vì thời điểm này, bệnh của mẹ đã trở nặng lắm rồi, nên cả gia đình cũng chẳng còn tâm trí để mà đón Tết. Sau đó, đến ngày 22 tháng Giêng thì mẹ Trinh qua đời. Đó là cái Tết buồn nhất với Trinh. Nó ám ảnh, chua xót mãi tận sau này. Hồi đó Trinh không có điều kiện để lo cho mẹ, bây giờ đi làm được rồi, lại chẳng thể nào làm cái gì cho mẹ được nữa”.
Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng bộc bạch, có năm vì công việc bận rộn nên cô không thể về quê đón Tết. Bỗng buổi sáng ngày mồng 3, có người bấm chuông inh ỏi khiến người đẹp phải vội vàng chạy ra ngoài. Vừa bước đến cửa, nữ diễn viên vô cùng ngỡ ngàng khi thấy người nhà đang đứng phía trước.
“Trinh đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng này. Đó thực sự là cái Tết xa quê hạnh phúc nhất mà Trinh từng có. Trinh quan niệm rằng, đi đâu làm gì cũng được, ngày Tết cứ ở bên người thân đã là trọn vẹn, đầm ấm và tuyệt vời nhất rồi” - Phương Trinh xúc động tâm sự.
Theo Trịnh Thu Thảo/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)