Dư luận nói về vợ ba Hiệp Gà: “Sung sướng gì mà dèm pha cho tội”

Google News

Mới đây, đám cưới lần thứ ba của Hiệp Gà đã gây sự chú ý của dư luận nhưng thông tin về người vợ thứ ba của Hiệp Gà được giữ rất kín.

Trải qua nhiều lần sóng gió hôn nhân, nam diễn viên đã công bố trong ngày trọng đại rằng "Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm đám cưới". So với hai người vợ, bạn gái trước đó, thông tin về người vợ thứ ba của Hiệp Gà cho đến lúc này vẫn được giữ kín. Nam diễn viên hạn chế tiết lộ vì nhiều lý do trong đó có chuyện không muốn vợ mình - Diệu Thúy phải chịu thêm bất cứ sự thiệt thòi, dèm pha nào nữa.
Vợ chồng diễn viên Hiệp Gà khóc trong lễ cưới. Ảnh: Đình Việt.
Đàm tiếu, thị phi
Những thị phi về chuyện đời sống, tình cảm của chàng diễn viên quê Hưng Yên trước đó đủ khiến lòng tin về sự thủy chung, nghiêm túc của không ít người bị sứt mẻ. Tâm sự với chúng tôi, Hiệp Gà thừa nhận: “Ban đầu, gia đình nhà Thúy cũng không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau, nhất là sau khi nghe con gái nói đến quyết định sẽ lên xe hoa. Nhưng rồi dần dần, theo kiểu mưa dầm thấm lâu, các cụ cũng hiểu cho hoàn cảnh cũng như tình cảm của tôi dành cho Thúy”.
Nam diễn viên tiết lộ, anh và vợ mới Diệu Thúy quen nhau trong một lần đi diễn ở Quảng Ninh. Xong buổi diễn, Hiệp Gà được một khán giả mời đi ăn uống, hát karaoke và anh gặp Diệu Thúy trong buổi giao lưu ấy. Ban đầu, hai người chỉ trò chuyện, xin số điện thoại của nhau để tiện nhắn tin thăm hỏi xã giao nhưng thấy nói chuyện hợp nhau, những tâm sự riêng của đôi bên dần được chia sẻ cho đến một ngày họ chợt nhận ra là không thể sống thiếu nhau. Thời gian ấy, dù thỉnh thoảng có chia sẻ ảnh bạn gái trên trang cá nhân nhưng Hiệp Gà chưa từng tiết lộ với truyền thông về vợ tương lai của mình. Nhiều lần anh đi diễn, Diệu Thúy luôn xuất hiện bên cạnh. Trong hậu trường Gala hài “Tết vạn lộc - cười để yêu thương” năm vừa qua, cặp đôi mới hé lộ cho công chúng ý định “góp gạo thổi cơm chung” bằng bức ảnh tình tứ bên nhau.
Đám cưới lần thứ ba của Hiệp Gà đã "khuấy động" không khí vốn yên tĩnh của vùng quê Kim Động, Hưng Yên. Thông tin về nàng dâu mới được xôn xao bàn luận từ nhiều ngày trước đó. Ban đầu là biệt danh “hotgirl Quảng Ninh”, sau đó là những pha “vỡ mộng” vì cô gái ấy bị cho là "kém sắc" so với hai người vợ trước và các bạn gái của Hiệp Gà chứ chưa nói đến danh xưng "hotgirl". Ngoài ra, còn vô số tin đồn ác ý như "Diệu Thúy từng chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác trước Hiệp Gà" hay "Cô này là dân chơi bời..." cũng liên tục được tung ra bình luận trong các câu chuyện về cuộc hôn nhân lần thứ ba của Hiệp Gà.
Về mảnh đất Tiên Cầu, hỏi đám cưới diễn viên hài này, từ quán nước đã vẳng ra những câu nói hài hước: “Năm nay về đám cưới, chuẩn bị tinh thần năm sau lại về tiếp cho vui nhé!”. Có người coi chuyện Hiệp Gà yêu đương, cưới vợ nay người nọ, mai người kia là "chuyện bình thường". Thậm chí, họ có phần cảm thông bởi hoàn cảnh bố ốm liệt giường nhiều năm, mẹ già yếu, con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của nam diễn viên. “Ai về làm dâu nhà họ, cũng phải gánh vác đủ đường chứ có sung sướng gì mà còn gièm pha cho tội”, một trong những người hàng xóm của Hiệp Gà bình luận.
"Thúy thiệt thòi nhiều khi lấy tôi làm chồng"
Ai có mặt trong ngày trọng đại của Hiệp Gà, có lẽ ngoài ấn tượng về đám cưới quê dựng rạp giữa sân đình, “nhạc tung tóe thanh niên hòa ca” thì sẽ không thể nào quên những hình ảnh đầy cảm động: Bố anh nằm liệt giường mắt rưng rưng, vợ chồng Hiệp Gà cùng khóc sau câu anh nói về bến đỗ cuối cùng và con gái anh ngồi cả buổi chăm sóc cho “mẹ ba”. Cô bé cầm khăn giấy cẩn thận chấm từng giọt mồ hôi để khỏi nhòe lớp trang điểm cho... vợ của bố suốt chặng đường dài.
Trong chiếc váy cưới trắng muốt, phần chân đã lem luốc vì quãng đường mưa gió, bụi bẩn… nhiều người nhận ra cô dâu mới có nét mặt rất giống… bố con Hiệp Gà, nhất là khóe miệng cười và đôi mắt. Bà con, bạn bè của nam diễn viên tỏ ra thích thú trước phát hiện này. Họ tin đó là “tướng phu thê” sẽ giữ chân được “con ngựa bất kham” Hiệp Gà dừng chân.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân với những lời khen – chê còn “nóng hổi”, Hiệp Gà tâm sự: “Ở bên Thúy, tôi thấy bình yên. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản vậy thôi. Như chuyện các bạn về đám cưới tôi, đâu phải vì mâm cao cỗ đầy, đâu để ngắm cô dâu sang chảnh, đâu để sững sờ xuýt xoa trước một cơ ngơi đồ sộ… Ngay khi chúng tôi đến với nhau, mọi thứ đơn giản là sự chân thành, thấu hiểu. Khi xác định mình có một tương lai đáng hi vọng thì hạnh phúc của tôi, tôi sẽ tự thu xếp, lo liệu ổn thỏa. Tôi không dám nói là có thể đảm bảo cho Thúy cuộc sống đầy đủ như khi cô ấy ở bên bố mẹ, nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành bờ vai để Thúy tựa vào”.
Hiệp Gà chia sẻ, sống chung một nhà nhưng con gái và vợ mới của anh vẫn xưng “cô – cháu” như trước đây cho thoải mái. Bố anh nhiều năm bệnh tật, mẹ chăm sóc bố vất vả nên sức khỏe yếu hẳn đi, con gái lại học hành thi cử triền miên nên mỗi khi Hiệp Gà đi diễn xa, công việc gia đình trông cậy hết vào cô dâu mới.
Chỉ cần sống vui vẻ là được
“Nhiều người lo tuổi Thúy còn trẻ, khi ở với bố mẹ vốn không vất vả giờ về nhà tôi biết gánh vác thế nào, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy là người sâu sắc, biết quan tâm đến gia đình chồng và có tấm lòng nhân hậu. Điều quan trọng nhất, Thúy sẽ không cô đơn vì ngoài tôi, bố mẹ và con gái tôi rất yêu thương cô ấy. Dù sao, lấy tôi, Thúy vẫn thiệt thòi...”, Hiệp Gà nói.
Anh còn hào hứng “khoe” tổ ấm của mình: Căn nhà cấp 4 mọi người vẫn đùa là “dị nhất Vịnh Bắc Bộ” được vợ mới khen ấm cúng. Cô nói với hai bố con anh: “Ăn tiêu hết nhiều chứ ở có bao nhiêu, nhà mình sống vui vẻ là được”.

Theo Gia đình và xã hội

Bình luận(0)