Ghen vợ, cuồng sát, chém 5 người thương vong

Ngày 24/9, tại TX. Long Khánh (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng làm 1 người chết và 4 người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, Huỳnh Khắc Trung (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) mang dao xông vào nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh).
Lúc này, ngoài bà Gái còn có bà Võ Thị Liễu (39 tuổi, em ruột bà Gái), ông Lê Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) đang ở trong nhà. 
Khi vào nhà, Trung lao tới chém cả 5 người. Do cổng phía trước bị đóng, cửa sau không có lối thoát hiểm ra ngoài nên mọi người đều dồn vào bên trong nhà và bị Trung chém loạn xạ. Bà Liễu chạy trốn vào trong nhà vệ sinh cũng bị Trung đuổi chém.
Bà Võ Thị Liễu lúc mới được đưa vào cấp cứu.
 Bà Võ Thị Liễu lúc mới được đưa vào cấp cứu.
Sau khi thấy 5 người gục trên vũng máu, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường cùng con dao gây án. Lúc này người dân mới tập trung đưa những người bị nạn vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu. 
Các bác sĩ phát hiện bà Liễu bị đa chấn thương, mất máu nhiều nên tiến hành cấp cứu hồi sức, nhưng đến khoảng 10h sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Còn các nạn nhân Gái, Hoàng, Nghĩa và Hồng đều trong tình trạng bị thương nặng. 
Theo cơ quan công an, Trung và bà Liễu đã kết hôn và sống với nhau có 3 mặt con. Quá trình chung sống, nhiều lần Trung đánh đập bà Liễu. Do không chịu đựng nổi, nên tháng 6/2013 bà Liễu đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Từ đó, nhiều lần Trung đến nhà bà Gái (là chị ruột của bà Liễu) để tìm bà Liễu nhưng không gặp. 
Trưa 23/9, Trung phát hiện bà Liễu cùng đi với các nạn nhân Hoàng, Nghĩa và Hồng vào nhà bà Gái chơi. Do nghi ngờ và ghen tuông với mối quan hệ giữa bà Liễu và ông Hoàng nên sáng 24/9, Trung xông vào nhà chém người. Chiều cùng ngày, Công an TX.Long Khánh đã tạm giữ Trung để điều tra.

Nổi cơn ghen chế bom xăng sát hại "tình địch"

(Kiến Thức) - Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái với một người đàn ông đã có gia đình sống ở gần nhà, Cường hậm hực chế tạo bom xăng đem đặt trước nhà "tình địch" rồi châm ngòi đốt. 

Năm 17 tuổi, Nguyễn Văn Cường (43 tuổi), ngụ tại thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) kết hôn với chị Đỗ Thị Lan (43 tuổi). Khi hai người có với nhau 3 người con, nhà cửa đàng hoàng, gia đình đã có của ăn, của để, bỗng anh Cường nhận được tin vợ mình không còn chung thủy, tình cảm vợ chồng không còn mặn mà như ngày mới cưới.
Nghe hàng xóm xì xào "tình địch" của Cường không phải là ai khác chính Nguyễn Duy Khánh, cùng ngụ tại thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên. Sau nhiều ngày theo dõi, rình mò để bắt quả tang vợ mình dan díu với gã hàng xóm nhưng anh Cường không phát hiện điều gì. Hậm hực, bức tức vì cho rằng mình bị “cắm sừng”, tháng 10/2011, Nguyễn Văn Cường đem theo 0,5kg thuốc độc chuyên dùng trong diệt gián và dế đến nhà ông Nguyễn Duy Khanh lén lút đổ vào bể nước sinh hoạt nhằm sát hại gia đình "tình địch". Tuy nhiên, do phát hiện ra mùi lạ trong bể nước nên gia đình ông Khánh đã không dùng mà báo cáo sự việc lên cơ quan công an.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Gã si tình gây án mạng chấn động KCN

(Kiến Thức) - Dù đã có vợ con nhưng gã thanh niên bán bánh dạo trong KCN Nhơn Trạch vẫn si tình cô công nhân rồi gây ra vụ án mạng làm chấn động dư luận.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố nghi can Hoàng Văn Tiếp (30 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) về hành vi “giết người”.

Thiếu nữ bị bạn trai đâm chết vì ghen tuông

(Kiến Thức) - Một người con gái tuổi đôi mươi bị bạn trai ghen tuông dùng dao đâm chết tại chỗ, vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn quận 1-TP.HCM.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang tạm giữ 3 đối tượng Phạm Văn Phú (24 tuổi, thường trú tại Q.10), Trương Minh Nhật (16 tuổi) và Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, cả hai cùng ngụ tại Q.1) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Hung thủ Phạm Văn Phú.
Hung thủ Phạm Văn Phú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới