Sau “Không giới hạn”, Trang Emma đóng chính phim “Lời hứa đầu tiên” vừa lên sóng. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên kể lại quá trình nhập vai, sự thay đổi sau hơn 7 năm làm nghề.
- Cơ duyên nào đã đưa chị đến với vai Vi Minh trong “Lời hứa đầu tiên”?
Cơ duyên đến với vai Vi Minh của tôi không hề dễ dàng. Tôi trải qua nhiều vòng thử vai, gặp đạo diễn không ít lần trước khi được tin tưởng giao nhân vật này. Ngay từ khi nhận vai, áp lực đã rất lớn, bởi đây là một nhân vật nặng về tâm lý, với nhiều giằng xé nội tâm và những chuyển biến phức tạp.
Vai diễn đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn cả vốn sống để có thể truyền tải trọn vẹn chiều sâu cảm xúc. Với tôi, đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp tính đến hiện tại. Tôi hy vọng khi theo dõi bộ phim, khán giả sẽ cảm nhận được nỗ lực của mình, bởi hành trình của Vi Minh – với những sai lầm, vấp ngã và bài học – cũng chính là hành trình trưởng thành của tôi trong nghề.
- Để hóa thân thành một thí sinh hoa hậu, chị đã chuẩn bị ra sao?
Áp lực không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn tạo hình. Tôi phải rèn luyện từ catwalk, phong thái, cách giao tiếp đến việc kiểm soát năng lượng trước ống kính. Đặc biệt, Vi Minh là cô gái dân tộc Tày, nên trước khi bấm máy, tôi cùng ê-kíp lên bối cảnh, tìm hiểu phong tục tập quán, trò chuyện và sinh hoạt với người dân địa phương để thấm được nhịp sống của họ. Chỉ khi hòa vào đời sống đó, tôi mới có thể chạm gần hơn đến nhân vật.
- Đâu là khoảnh khắc hậu trường khiến chị cảm thấy vất vả nhưng cũng đáng giá nhất trong suốt quá trình ghi hình?
Hơn hai tháng, cả ê-kíp ăn ở và làm việc tại vùng núi Tuyên Quang, gần như tách biệt với nhịp sống quen thuộc. Ngày nào cũng bắt đầu từ rất sớm, di chuyển qua những cung đường khó, có nơi phải trèo đèo lội suối mới tiếp cận được bối cảnh.
Nhịp làm việc vất vả là điều không tránh khỏi, nhưng chính những điều kiện khắc nghiệt đó lại tạo nên những khung hình chân thực, giàu cảm xúc với thiên nhiên hùng vĩ. Với tôi, đó không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ, mà còn đáng giá nhất trong hành trình làm phim này.
- Nhiều khán giả nhận xét chị có gương mặt rất “Beauty Queen”. Chị có ý định thử sức ở một đấu trường nhan sắc sau bộ phim này không?
Tôi rất vui khi nhận được những lời khen đó, nhưng hiện tại vẫn muốn dồn toàn bộ sự tập trung cho diễn xuất và con đường làm nghề của mình. Việc tham gia một đấu trường nhan sắc có lẽ là trải nghiệm thú vị, song tôi cần thêm thời gian để cân nhắc.
- Nhìn lại hành trình hơn 7 năm làm nghề, điều gì ở bản thân hiện tại khiến chị tự hào nhất so với những ngày đầu?
Điều khiến tôi tự hào nhất là mình vẫn giữ được sự bền bỉ với nghề. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến hiện tại, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận vai diễn, biết lắng nghe và tiết chế cảm xúc tốt hơn. Trên hết, tôi vẫn giữ được đam mê – điều quan trọng nhất để có thể đi tiếp trên con đường này.
- Nghệ thuật không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, đã bao giờ áp lực cơm áo gạo tiền khiến chị dao động với lựa chọn này chưa?
Có chứ. Đã có những giai đoạn tôi tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra nếu thật sự yêu nghề, mình sẽ luôn tìm được cách để bước tiếp. Chính những áp lực đó lại buộc tôi phải mạnh mẽ hơn, thực tế hơn và nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình.
- Có ai trong nghề khiến chị ấn tượng đến mức muốn học theo cách họ xử lý vai diễn không?
Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc cùng nhiều anh chị giỏi và tận tâm. Ở mỗi người, tôi học được những điều khác nhau– từ kỹ thuật diễn xuất đến tư duy làm nghề. Tôi không cố gắng trở thành ai khác, mà chọn cách tích lũy và hoàn thiện từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
- Chị chọn lối sống khá kín kẽ về chuyện tình cảm. Đây là cách chị bảo vệ hạnh phúc cá nhân hay vì lo việc công khai sẽ làm lu mờ nỗ lực làm nghề?
Tôi nghĩ mỗi người đều có cách riêng để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Do xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang, tôi muốn dồn sự tập trung vào việc khẳng định thực lực. Tôi mong khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn, hơn là đời sống riêng. Và khi đủ vững vàng, tôi cũng hy vọng có thể cởi mở hơn về chuyện tình cảm, chia sẻ nhiều hơn và được khán giả đón nhận.
- Với chị, một người đàn ông như thế nào sẽ khiến mình rung động và sẵn sàng mở lòng?
Tôi nghĩ điều khiến mình rung động không nằm ở một hình mẫu cụ thể, mà ở cảm giác an toàn và sự chân thành. Một người biết tôn trọng, thấu hiểu và sống có trách nhiệm sẽ đủ để tôi đặt niềm tin và mở lòng.
- Có quan điểm cho rằng tình yêu trong showbiz thường khó bền lâu. Chị nhìn nhận thế nào?
Tôi nghĩ môi trường không quyết định độ bền của một mối quan hệ, mà chính con người mới là yếu tố then chốt. Khi hai người đủ rõ ràng về cảm xúc và trách nhiệm, họ có thể đi cùng nhau lâu dài, bất kể có hay không làm cùng nghề.