Một vụ rơi kinh hoàng mới đây đã xảy ra ở St. Petersburg, Nga, khi một bé trai một tuổi rưỡi được phát hiện đang treo lơ lửng trên bệ cửa sổ tầng 10. Cậu bé sắp rơi xuống thì may mắn thay, một vài người qua đường dũng cảm và một y tá đã cùng nhau căng một chiếc áo khoác làm lưới an toàn tạm thời, đỡ được cậu bé ngay trước khi chạm đất. Đứa trẻ may mắn sống sót sau đó được đưa đến bệnh viện để theo dõi; tình trạng của cậu bé ổn định và các chỉ số sinh tồn đều tốt.
Theo một báo cáo của tờ The Sun, được CTWANT trích dẫn, hai nữ y tá ở St. Petersburg, Nga, Olga Artemyeva và Anna Kabashova, đang đi ngang qua một tòa nhà thì phát hiện một đứa trẻ đang chơi trên bệ cửa sổ tầng 10, một tình huống rất nguy hiểm. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, hai nữ y tá đã xuống tòa nhà và, sau khi ước tính điểm rơi có thể xảy ra, cùng với những người dân tốt bụng khác đã trải những chiếc áo khoác dày của họ ra để tạo thành một tấm lưới an toàn tạm thời.
Trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi tình trạng của đứa trẻ, đột nhiên đứa trẻ buông tay và rơi từ tầng 10 xuống. Tiếng la hét vang lên xung quanh, vài giây sau là một tiếng động mạnh. Do lực rơi cực mạnh, tay áo và lớp lót của chiếc "áo phao cứu sinh" bị rách toạc ngay lập tức, trong khi đứa trẻ bị mắc kẹt và rơi xuống lớp tuyết bên dưới.
May mắn thay, đứa trẻ vẫn tỉnh táo và bắt đầu khóc sau khi tiếp đất. Sau đó, bé được đưa ngay đến một phòng khám gần đó và chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị tiếp. Hiện tại, tình trạng của bé ổn định và các chỉ số sinh tồn đều tốt.
Theo các báo cáo, các y tá đã cứu sống thành công hai em bé và cho biết họ hành động hoàn toàn theo bản năng, chỉ với suy nghĩ "Tôi phải cứu chúng" trong đầu. Toàn bộ quá trình, từ lúc em bé trượt chân đến khi được đỡ, chỉ diễn ra trong vài giây.
Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cha mẹ đứa trẻ đang đi thăm nhà hàng xóm khi tai nạn xảy ra, và người lớn duy nhất trong nhà là anh trai 18 tuổi của đứa trẻ, người đang mải chơi máy tính ở phòng khác cho đến khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng bên ngoài cửa sổ, lúc đó anh ta mới nhận ra rằng em trai 18 tháng tuổi của mình đã gặp tai nạn.
Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc bỏ bê này nhằm làm rõ trách nhiệm pháp lý của cha mẹ.