Con cá cứng đầu nhất thế giới, một khi bị bắt sẽ 'tự sát'

Tôi tin rằng ai cũng biết cá là món ăn phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, ngày thường đi chợ mua cá chúng ta thích chọn cá sống vì nó tươi hơn, tuy nhiên có một loại cá biển sâu bạn sẽ không thể nhìn thấy nó sống.

Loại cá này là cá hố còn gọi là cá đao, cá đầu rộng, cá đuôi tóc, tôi tin rằng nhiều người đã rất quen thuộc với cá hố, cá hố có giá trị dinh dưỡng cao và sống ở biển sâu, có người hỏi, tại sao chúng ta không thể mang cá đuôi sống ra chợ? Một số người nói đùa rằng cá hố chọn cách tự tử vì biết con người sẽ bị ăn thịt, tất nhiên đây chỉ là một trò đùa.

Con ca cung dau nhat the gioi, mot khi bi bat se 'tu sat'

Thực ra, điều này có liên quan đến cấu tạo cơ thể và môi trường sống của cá hố, vì cá hố sống ở vùng biển sâu quanh năm, cơ thể đã tiến hóa để thích nghi với môi trường có áp suất cao, sau khi đến vùng nước nông hoặc bị bắt, bọng bơi trong cơ thể sẽ do áp suất thay đổi mà cứ to dần lên, cuối cùng là bọng bơi chiên xuất hiện, đó là lý do tại sao cá hố không thể sống khi được bán trên thị trường.

Con ca cung dau nhat the gioi, mot khi bi bat se 'tu sat'-Hinh-2
Con ca cung dau nhat the gioi, mot khi bi bat se 'tu sat'-Hinh-3

Mặc dù công nghệ hiện nay rất phát triển, con người cũng có thể tạo ra môi trường sống cho bạch tuộc dưới biển sâu, nhưng chi phí quá cao, không cần làm cái này nên không thể thấy bạch tuộc sống trên thị trường, nhưng đợi đến một ngày nào đó, sau khi chi phí hạ xuống, chúng ta có thể ăn cá hố sống, bạn nghĩ sao về điều này?

Con ca cung dau nhat the gioi, mot khi bi bat se 'tu sat'-Hinh-4

Chân dung “hot girl” vừa bị bắt vì mua bán ma túy ở Hà Nội

Cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chan dung “hot girl” vua bi bat vi mua ban ma tuy o Ha Noi

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại số 6 ngách 25 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, trú tại số 9 ngõ 176 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chan dung “hot girl” vua bi bat vi mua ban ma tuy o Ha Noi-Hinh-2

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 2/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang - Cửa Nam đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ án: Nữ sinh chết lõa thể tại phòng riêng chấn động Thủ Đô

Kẻ thủ ác đã xông vào sát hại cô sinh viên Bích Thuận, sau đó cưỡng hiếp nạn nhân và cướp đi một số tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.

Ho so vu an: Nu sinh chet loa the tai phong rieng chan dong Thu Do

Theo hồ sơ vụ án, trưa 18/11/1977, Nguyễn Thị Thái, em gái của Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về nhà gọi chị sang nhà mẹ ăn cơm (bố Thuận đã mất và mẹ đi lấy chồng, hai chị em Thuận ở cùng nhau). Ngạc nhiên vì thấy xe đạp của chị vẫn dựng dưới nhà nhưng cửa thì bị khóa trái, gọi kiểu gì cũng không thấy chị ra mở, cô bé liền nhờ hàng xóm sang phá khóa để vào.

Ho so vu an: Nu sinh chet loa the tai phong rieng chan dong Thu Do-Hinh-2

Phát hiện ổ khóa bị nhét kín họ đã dùng búa đập. Khi cánh cửa mở ra, tất cả đều hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hoàng: đồ đạc xáo trộn lung tung, chị Thuận nằm chết trên giường với hàng chục vết thương, người đắp một chiếc chăn loang lổ máu, chiếc áo bị tốc lên và không mặc quần. Thái kêu khóc vì đau đớn, còn những người hàng xóm cũng không thể nào tin nổi cô sinh viên chăm học, ngoan hiền hàng ngày vẫn chào hỏi họ giờ lại chết thảm dưới bàn tay kẻ dã man. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo tới Công an Hà Nội.

Hành trình phá án: Rùng rợn xác chết dưới đám lục bình

Hung thủ đã dùng xẻng đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi sau đó xuống kênh hòng phi tang xác. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Rung ron xac chet duoi dam luc binh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/4/2019, ông Lê Thanh Trí (50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đi làm ruộng đến quá trưa mà không thấy về. Người nhà sợ ông bị cảm hay gặp chuyện không may lúc rửa chân tay bị ngã xuống kênh nên đã đi dọc con kênh để tìm.

Hanh trinh pha an: Rung ron xac chet duoi dam luc binh-Hinh-2

Khi đến bên bờ, người nhà nhìn thấy đôi dép của nạn nhân để ven bờ kênh. Mọi người vội vàng đi tìm xung quanh thì phát hiện một số vết máu. Tuy nhiên, khi người thân lần theo những vết máu từ bờ kênh đến bụi chuối thì không thấy ông Trí đâu. Sau khi báo lên cơ quan chức năng cùng người dân tìm dưới kênh thì mọi người phát hiện thi thể ông Trí nổi lập lờ dưới kênh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới