Cô gái nhắn tin cho người yêu rồi lên cầu Chương Dương tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi nhắn tin cho người yêu, cô gái lên cầu Chương Dương tự tử nhưng rất may, được các chiến sĩ công an cứu sống.

Vào khoảng 2h30 ngày 23/11, thiếu uý CSGT Trương Quang Sơn, tổ công tác Y6/141 và trung uý Nguyễn Trường Hải, thượng sỹ Nguyễn Văn Linh cùng thượng sỹ Đỗ Phương Tiến tổ công tác Y10/141 - Công an TP Hà Nội, khi hoàn thành ca trực đang trên đường qua cầu Chương Dương, thì bất ngờ phát hiện người phụ nữ, mặc áo vàng đứng khóc lóc nhìn xuống dòng nước chảy xiết, có ý định nhảy cầu tự tử.
Khu vực các chiến sĩ công an cứu cô gái trẻ.
Khu vực các chiến sĩ công an cứu cô gái trẻ.
Khi thấy người phụ này trèo qua lan can cầu định nhảy xuống dòng nước, ngay lập tức, các chiến sĩ công an lao tới, phối hợp cùng quần chúng nhân dân đưa cô gái qua thành cầu an toàn, sau đó đưa người phụ nữ về cơ quan Công an phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Cô gái được xác định là L.T.H. (27 tuổi, ở Thanh Hoá) vừa từ Hàn Quốc về, đang tạm trú tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Gia đình H. ở Thanh Hoá không biết chuyện H. đang ở Hà Nội. Kiểm tra điện thoại của H. thấy nhắn tin cho số thuê bao 0912486... với nội dung: “Tôi đi chết đây". Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng liên lạc với số điện này thuê bao không bắt máy.
Tiếp tục liên lạc với những số điện thoại chị H. hay gọi thời gian gần nhất, cơ quan Công an phường Bồ Đề liên hệ được với chị Lê Thị Trà (32 tuổi, ở Hà Nam và chị Nguyễn Thị Khánh Chi (26 tuổi, ở Hải Phòng) đang tạm trú tại Mỹ Đình, Hà Nội và ở cùng khu nhà là bạn thân của chị H.
Sau khi làm các thủ tục bảo lãnh cho chị H., thay mặt gia đình chị Trà đã viết thư cảm ơn bày tỏ tấm lòng cảm kích tới các chiến sĩ Công an Thủ đô đã kịp thời can thiệp cứu mạng bạn thân.
Chị Trà và chị Chi cho biết: “Lý do chị H. tự tử là buồn chán chuyện tình cảm. Đêm và rạng sáng 23/11, khi hai chị Trà và Chi đều bận việc riêng chị H. đã tự ý bỏ khỏi khu nhà trọ tìm lên cầu Chương Dương với ý định tự tử”.
Theo 2 chị trên, trước khi thực hiện ý định trên, chị đã nhắn tin tới số điện thoại được cho là của bạn trai để thông báo.

Cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ TP HCM

(Kiến Thức) - Sau cơn mưa chiều 22/11, hàng trăm ngàn phương tiện dồn về nút giao thông ngã tư cầu vượt thép Thủ Đức khiến khu vực này kẹt xe vô cùng nghiêm trọng.

Từ hơn 17h30 ngày 22/11, sau cơn mưa trái mùa diện rộng trên khắp địa bàn TP HCM, hàng trăm ngàn phương tiện cùng lúc đổ về ngã tư Thủ Đức. Dù tại vị trí này có cầu vượt thép nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn biến hết sức phức tạp...
 Từ hơn 17h30 ngày 22/11, sau cơn mưa trái mùa diện rộng trên khắp địa bàn TP HCM, hàng trăm ngàn phương tiện cùng lúc đổ về ngã tư Thủ Đức. Dù tại vị trí này có cầu vượt thép nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn biến hết sức phức tạp...
Nhiều phương tiện xe 2 bánh đã dừng lại bên dưới gầm cầu vượt để mặc áo mưa gây cản trở giao thông.
 Nhiều phương tiện xe 2 bánh đã dừng lại bên dưới gầm cầu vượt để mặc áo mưa gây cản trở giao thông.

“Tê liệt sân bay“ Tân Sơn Nhất: Chuyên gia lật tẩy sự cố

TS Phúc cho rằng vụ trung tâm kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh mất điện hàng giờ vào trưa 20/11 không phải là sự cố kỹ thuật.

Trao đổi với phóng viên vào ngày 22/11, TS Nguyễn Bách Phúc, chủ tịch Hội tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TPHCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện - Điện tử- Tin học EEI cho rằng vụ trung tâm kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh mất điện hàng giờ vào trưa 20/11 không phải là sự cố kỹ thuật.

VN Airlines suýt đụng máy bay quân sự: Những con số “hết hồn“

(Kiến Thức) - Đọc những con số trong Báo cáo về vụ hai máy báy suýt đụng nhau của ông Đinh Việt Thắng, TGĐ TCT QL bay VN khiến người ta không khỏi “hết hồn”

Những con số “tréo ngoe”
Ngày 19/11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Quang Việt, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về sự cố một máy bay dân sự và một máy bay quân sự suýt đụng nhau trên vùng trời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới