Chơi trò kinh dị của người lớn, bé 11 tuổi gặp nạn ghê người

Sau vụ tai nạn khi chơi trò chơi kinh dị, bé gái bị gãy đầu xương chày trái, gây thương tật độ 9 và phải nhập viện 10 ngày.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, vào ngày xảy ra sự việc, bé gái 11 tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng các bạn trong lớp trải nghiệm trò chơi thoát khỏi căn phòng kinh dị. Trò chơi có 21 cấp độ và thỉnh thoảng có những nhân viên đóng vai quái vật trên đường đi.
Không ngờ khi vượt qua màn thứ 20, bé gái nghe thấy tiếng cưa máy và một bài hát lạ, quay lại thì bất ngờ thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đáng sợ và cầm rìu vấy máu đuổi theo. Quá sợ hãi, bé gái vừa chạy vừa khóc, cuối cùng bước nhầm lên cầu thang trống và ngã xuống.
Sau vụ tai nạn, bé gái bị gãy đầu xương chày trái, gây thương tật độ 9 và phải nhập viện 10 ngày. Phụ huynh của bé thương con gặp tai nạn kinh hoàng, đồng thời cũng vô cùng tức giận với người điều hành khu trò chơi nên quyết định kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,36 tỷ đồng) cho các chi phí y tế, bồi thường thương tật và giảm nhẹ tổn thất tinh thần.
Choi tro kinh di cua nguoi lon, be 11 tuoi gap nan ghe nguoi
 Ảnh minh họa. 
Trong phiên tòa, công ty trò chơi đã đưa ra nội dung chi tiết đề cập rằng, nếu những người tham gia cảm thấy không khỏe hoặc quá sợ hãi vui lòng vẫy tay về phía màn hình và chờ tại chỗ. Dựa trên điều này, công ty tuyên bố rằng trò chơi chỉ dành cho những người trên 12 tuổi. Có nhắc nhở an toàn tại hiện trường và có nhân viên sẽ thông báo về các biện pháp phòng ngừa trước khi vào chơi.
Thế nhưng, bé gái lại nói, bé không thấy bất kỳ lời nhắc nhở nào được đặt tại hiện trường và không ai hỏi tuổi hay giải thích các biện pháp phòng ngừa trước khi bé và các bạn chơi.
Tòa án cho rằng công ty bị đơn, với tư cách là nhà điều hành trò chơi, nên xem xét đầy đủ giới tính, độ tuổi và mức chấp nhận chủ đề kinh dị của khách hàng, đồng thời mở cửa có chọn lọc. Khi thiết kế liên kết trò chơi, thiết lập cấp độ trò chơi và trang trí phòng bí mật, sự an toàn cá nhân của người tiêu dùng khi tham gia trò chơi kinh dị cũng cần được đảm bảo đầy đủ, đặt biển cảnh báo an toàn tại vị trí dễ nhìn.
Tòa án cũng chỉ ra rằng công ty bị đơn đã không kiểm tra tuổi của bé gái trước khi vào địa điểm cũng không thể chứng minh rằng họ đã thực hiện nghĩa vụ thông báo và nhắc nhở an toàn.
Ngoài ra, bé gái mặc dù là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khả năng nhận thức và phán đoán nhất định nhưng vẫn tham gia vào các hoạt động không phù hợp với lứa tuổi và tâm lý, không có người lớn đi cùng.
Cuối cùng, Tòa án Triều Dương, Bắc Kinh, cho rằng công ty trò chơi phải chịu 70% trách nhiệm và bé gái chịu 30% trách nhiệm, phía công ty trò chơi phải bồi thường cho bé gái hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 682 triệu đồng).
>>> Mời độc giả xem thêm video: Xả súng tại trung tâm trò chơi trực tuyến tại Mỹ 

Nguồn video: VTV

Gọi điện cho chủ nợ, tôi bất ngờ khi biết bí mật giấu kín

Nếu mẹ chồng và chồng tôi biết tôi đã trả nợ và âm thầm thu lời thì có thể gia đình tôi sẽ có sóng gió.

Tuần trước, lúc đó chúng tôi đang ăn cơm ở nhà ngoại thì điện thoại của chồng đổ chuông. Bình thường ai gọi anh cũng bắt máy nhưng hôm ấy, anh liên tục từ chối nên tôi sinh nghi. Tôi liếc điện thoại của anh và hỏi ai gọi, chồng nói là bạn gọi đi nhậu.

Lời anh nói tôi không tin lắm nên đã lén lấy số điện thoại để kiểm tra. Khi nhập vào zalo, tôi phát hiện ra số điện thoại đó là của chị Quyên, một người kinh doanh vàng bạc ở khu chúng tôi sống.

Uống 45 viên sắt, nữ sinh 13 tuổi mất mạng vì ngộ độc

Nhận lời thử thách của bạn học, nữ sinh 13 tuổi liều lĩnh uống 45 viên sắt. Chỉ sau 3 ngày, bé gái ra đi trước sự đau đớn khôn nguôi của người thân.

Sự việc xảy ra tại một trường trung học ở Ooty (Ấn Độ). Thông tin cho biết, nữ sinh Jaiba Fatima 13 tuổi uống 45 viên sắt. Bé gái cùng 5 người bạn thách thức xem ai có thể uống được nhiều viên sắt nhất sẽ giành chiến thắng.

Hành động thiếu hiểu biết khiến Jaiba Fatima lên cơn co giật, tử vong sau 3 ngày. Trong khi đó, những bạn uống ít sắt hơn có triệu chứng chóng mặt, được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, những viên sắt này được lén lấy từ trường học. Tại các trường công lập ở Ấn Độ, nhà trường sẽ phát viên uống bổ sung sắt cho học sinh từ lớp 8-12. Việc phát thuốc dựa vào thể trạng, độ tuổi của từng học sinh. Jaiba Fatima uống quá nhiều viên sắt dẫn tới ngộ độc sắt, uy hiếp nghiêm trọng sức khỏe.

Chui vào bao tải chơi trên đường, bé trai bị xe tải cán

Do thiếu hiểu biết lại ham vui, bé trai đã chui vào trong bao tải trốn. Khi chiếc xe tải lao tới, tài xế không biết có người bên trong bao tải nên đã cán qua.

Một đứa trẻ ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc, trong lúc chơi đùa đã chui vào một chiếc bao tải đặt ở ven đường. Không ngờ, vì tưởng rằng bao tải đựng rác, một chiếc xe tải đã vô ý cán qua. May mắn thay, chiếc xe tải khá nhỏ, với sự hỗ trợ của những người xung quanh, đứa trẻ đã được giải cứu thành công và tính mạng không gặp nguy hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới