"Chị vừa thành đạt lại xinh đẹp sao lại lấy anh trai em?"

Chị đã nghe không ít câu chuyện chị dâu – em chồng. Nhưng có lẽ chị khá may mắn khi có một cô em chồng dễ thương và hiểu biết.

Quen rồi yêu anh khi cả hai vẫn còn học đại học. Thật tình mà nói anh thua chị về mọi thứ. Chị là con gái nhà giàu, có điều kiện học hành giỏi giang. Trong khi đó anh chỉ là chàng trai chăm chỉ từ một vùng quê nghèo khó lên thành phố này học tập rồi lập nghiệp.
Chị trở thành người yêu của một chàng trai bình thường đến thế khiến bất cứ ai cũng phải bất ngờ. Bởi vì không phải một mình anh là chàng trai duy nhất theo đuổi chị mà bên ngoài kia có vô số những chàng trai khác.
Từ chối tất thảy để chỉ đồng ý một chàng trai vô cùng bình thường. Bất cứ gã đàn ông nào cũng phải ghen tỵ với anh khi có được chị trở thành người yêu. Vượt mặt biết bao nhiêu chàng trai khác chỉ vì duy nhất 1 điều đó là anh rất thật thà và chân thành đến với chị. Rất nhiều người đến bên chị nhưng với người ta đó đơn giản chỉ là sự cảm mến, sự mến mộ mà thôi. Còn với anh, đó là cả một trái tim chân thành.
"Chi vua thanh dat lai xinh dep sao lai lay anh trai em?"
Rất nhiều người đến bên chị nhưng với người ta đó đơn giản chỉ là sự cảm mến, sự mến mộ mà thôi. Còn với anh, đó là cả một trái tim chân thành - Ảnh minh họa: Internet 
Trở thành người yêu của anh chỉ đơn giản có như thế, sau hơn 4 năm yêu nhau thì anh chị về chung 1 nhà. Gia đình nhà chồng chị có 1 cô em chồng. Cô bé năm nay cũng lên đại học nên được xếp cho ở với vợ chồng anh chị cho tiện chăm sóc cô bé mới lên thủ đô nhập học.
Nghe nhiều chuyện chị dâu – em chồng chị cũng nổi da gà. Nhưng may thay cô em chồng này lại cực kì ngoan ngoãn. Còn về phần em chồng, thật sự làm em chồng của chị dâu nhưng em quý chị dâu ra mặt. Có khi anh chị có cãi cọ lúc nào cô cũng đứng về phía chị dâu cả. Bởi vì cô thực sự ngưỡng mộ người chị dâu của mình.
Thắc mắc nhiều lắm nhưng mãi đến tận giờ cô mới dám hỏi chị dâu, khi đã có mặt ở nhà anh chị được gần 1 năm. Hôm đó anh trai đi làm về muộn, chị dâu đang loay hoay trong bếp cô mới đi vào nhìn chị dâu rồi hỏi thật thà:
- Chị ơi, em hỏi chuyện này được không ạ?
- Được, em hỏi đi.
- Chị vừa thành đạt lại xinh đẹp khối anh giàu xin chết sao lại lấy anh trai em? - thì chị dâu trả lời:
- Tiền thì kiếm bao nhiêu cũng đủ, chị chỉ cần một người chồng thương yêu và trân trọng mình thôi.
- Chị thấy anh em thế nào ạ?
- Anh ấy có thể không kiếm được nhiều tiền, cũng không thành đạt như chị. Nhưng anh ấy là người đàn ông đến với chị bằng tình cảm chân thành nhất mà chị có thể cảm nhận được. Chị có niềm tin ở anh ấy và tin tưởng anh ấy sẽ không phản bội mình.
- Dạ, đến giờ em mới hiểu lý do của chị.
- Hiểu rồi thì sau này hãy nghe chị, kiếm chồng đừng có kiếm anh giàu có đào hoa. Kiếm chồng thì kiếm anh nào thật thà, yêu thương mình chân thành là được rồi.
- Dạ.
Chị chuẩn bị bữa tối, nhìn chị dâu vui vẻ làm việc nhà đợi anh về khiến cô thật sự thấy anh trai mình may mắn khi có được một người vợ như vậy. Mới 27 tuổi chị đã là trưởng phòng trong khi anh trai chỉ là nhân viên. Một người phụ nữ vừa giỏi giang lại xinh đẹp như thế.
Bài học lớn cho con gái thời đại của hiện tại. Đừng bao giờ chỉ vì ham vui, ham chơi mà quên mất cái việc rằng hãy kiếm cho mình 1 người đàn ông để ở bên cả đời. Cũng dừng bao giờ vì những vinh hoa phú quý để mà đánh đổi để có người đàn ông ấy. Bởi cái gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình, nếu không phải thì đừng có cố quá sẽ không hạnh phúc được bền lâu. Chọn chồng là phải chọn đúng người để cuộc sống sau này hạnh phúc chứ không khổ cả đời.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới