Cây ăn quả mọc bờ rào lên chậu thành bonsai tiền tỷ

Cây ăn quả mọc bờ rào lên chậu thành bonsai tiền tỷ

Từ loài cây mọc hoang dại, me keo được đưa lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây hàng trăm năm giá tiền tỷ.

Me keo (hay còn gọi me nước, trái keo) là loại quả dân dã, quen thuộc với tuổi thơ nhiều thế hệ 7X, 8X miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Cảnh quan Sohala
Me keo (hay còn gọi me nước, trái keo) là loại quả dân dã, quen thuộc với tuổi thơ nhiều thế hệ 7X, 8X miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Cảnh quan Sohala
Tuy nhiên, với nhiều người sống ở thành phố, me keo là cái tên xa lạ. Cây me keo thuộc loại thân gỗ lớn, có gai, có thể cao tới 10 mét. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, với nhiều người sống ở thành phố, me keo là cái tên xa lạ. Cây me keo thuộc loại thân gỗ lớn, có gai, có thể cao tới 10 mét. Ảnh: Internet
Quả me keo hình xoắn ốc, dài khoảng 5 - 8 cm, rộng chừng 1 cm. Vỏ quả uốn lượn theo từng hạt. Ảnh: Internet
Quả me keo hình xoắn ốc, dài khoảng 5 - 8 cm, rộng chừng 1 cm. Vỏ quả uốn lượn theo từng hạt. Ảnh: Internet
Từ loài cây mọc hoang, me keo lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây tuổi đời hàng trăm năm được săn lùng với giá tiền tỷ. Ảnh: YouTube
Từ loài cây mọc hoang, me keo lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây tuổi đời hàng trăm năm được săn lùng với giá tiền tỷ. Ảnh: YouTube
Xuất hiện tại một triển lãm cây cảnh ở Phú Thọ, cây me keo của anh Trần Phúc Lộc (Bà Rịa, Vũng Tàu), có tuổi đời hàng trăm năm thu hút sự chú ý của du khách. Ảnh: Dân Việt
Xuất hiện tại một triển lãm cây cảnh ở Phú Thọ, cây me keo của anh Trần Phúc Lộc (Bà Rịa, Vũng Tàu), có tuổi đời hàng trăm năm thu hút sự chú ý của du khách. Ảnh: Dân Việt
Cây me keo hơn 100 năm, thời gian uốn tạo tác gần 20 năm. Đã có người trả 2,5 tỷ đồng nhưng anh Lộc vẫn chưa hài lòng với mức giá đó. Ảnh: Dân Việt
Cây me keo hơn 100 năm, thời gian uốn tạo tác gần 20 năm. Đã có người trả 2,5 tỷ đồng nhưng anh Lộc vẫn chưa hài lòng với mức giá đó. Ảnh: Dân Việt
Dáng cây uốn lượn và bông tán đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt
Dáng cây uốn lượn và bông tán đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt
Chậu me keo "khủng" của anh Trần Thanh Phong ở Trà Vinh (cũ) được Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu công nhận là cây me có ba nhánh lớn nhất. Ảnh: Nongnghiepmoitruong
Chậu me keo "khủng" của anh Trần Thanh Phong ở Trà Vinh (cũ) được Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu công nhận là cây me có ba nhánh lớn nhất. Ảnh: Nongnghiepmoitruong
Nhiều người từng trả giá hàng chục tỷ nhưng anh Phong không bán vì quý mến và biết rằng, bán đi là mất. Ảnh: Nongnghiepmoitruong
Nhiều người từng trả giá hàng chục tỷ nhưng anh Phong không bán vì quý mến và biết rằng, bán đi là mất. Ảnh: Nongnghiepmoitruong

GALLERY MỚI NHẤT