Bộ Nội vụ gác cổng cho Chính phủ thế nào?

Dẫn đầu danh sách bộ có nhiều thứ trưởng là Bộ Tài chính với chín thứ trưởng. Chỉ một bộ có 4 thứ trưởng theo đúng quy định là Bộ Khoa học - công nghệ.

“Quy định là bộ không quá bốn thứ trưởng, nhưng tôi đếm qua danh bạ điện thoại thì thấy có bộ 11 thứ trưởng. Cấp tổng cục cũng quy định không quá bốn, nhưng có tổng cục tôi được biết có chục anh phó. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ gác cổng cho Chính phủ như thế nào?”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước phát biểu như vậy tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/9.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chưa kịp trả lời câu hỏi này vì cuộc họp hết thời gian.
Ngày 21/9, phóng viên đã rà soát danh sách số lượng cấp phó các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan này.
Kết quả cho thấy ở thời điểm hiện tại không có bộ nào có 11 thứ trưởng. Tuy vậy, chỉ một bộ có 4 thứ trưởng theo đúng quy định là Bộ Khoa học - công nghệ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ trao bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho KHCN Việt Nam, Bộ Khoa học - công nghệ là bộ duy nhất có 4 thứ trưởng.
 Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ trao bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho KHCN Việt Nam, Bộ Khoa học - công nghệ là bộ duy nhất có 4 thứ trưởng.
Dẫn đầu danh sách bộ có nhiều thứ trưởng là Bộ Tài chính với chín thứ trưởng. Có bốn bộ có bảy thứ trưởng là Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ.
Bộ có sáu thứ trưởng chiếm số lượng nhiều hơn cả với danh sách gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên - môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước VN.
Các bộ có năm thứ trưởng gồm: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Công thương.
Trao đổi xung quanh phát ngôn của mình, ông Ksor Phước cho biết: “Bộ có 11 thứ trưởng là tôi tra danh bạ điện thoại vào cuối năm ngoái, lúc ấy bộ này có thể có thứ trưởng sắp về hưu. Tuy nhiên, việc phần lớn các bộ có số thứ trưởng vượt trần là điều đáng suy nghĩ”.
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần phải rà soát và xây dựng được bộ khung chuẩn về cơ cấu, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị. “Nếu ông nào làm sai quy định phải xử lý, còn nếu quy định chưa phù hợp cũng phải xem lại”.
Theo nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 18/4/2012 “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ” thì “số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Bảy Thứ trưởng Bộ GTVT sẽ “vi hành” ra sao?

Tuần này, 7 thứ trưởng Bộ GTVT bắt đầu “vi hành” tới các địa phương nắm tình hình và giải quyết việc đảm bảo an toàn giao thông, quản lý vận tải.

Bất thường ở Bộ Giao thông

“Dê xồm” 47 tuổi dâm ô bé gái 5 tuổi

(Kiến Thức) - Trong lúc bế một bé gái 5 tuổi lên cao để chọn loại dầu ăn, chủ quán tạp hóa đã nảy sinh dục vọng, thực hiện hành vi dâm ô đối với bé gái này.

Ngày 20/9, tin từ VKSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phán (47 tuổi), ngụ tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, để điều tra về tội “Dâm ô đối với trẻ em”, theo Điều 116, Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Kết quả điều tra xác định, vào chiều tối ngày 16/9 vừa qua, bé Trần Bảo Nhung (5 tuổi), được mẹ là chị Lành sai qua quán tạp hóa của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phán gần nhà mua chai dầu ăn. Tại đây, do bé Nhung quá thấp nên ông Phán đã bế cháu Nhung lên cao hơn để chọn loại dầu ăn. Trong lúc bế, do cháu Nhung mặc quần đùi ngắn nên ông Phán đã nảy sinh dục vọng.

Kẻ ngủ nhờ nửa đêm “trộm tình” nữ gia chủ

(Kiến Thức) - Quan hệ tình dục được khoảng 5 phút, chị Dưng bị kẻ “trộm tình” cắn vào má đau quá nên đẩy phăng gã này xuống đất, bật điện lên thì phát hiện đó không phải là chồng mình.

Vụ nhầm lẫn tai hại trên xảy ra tại gia đình chị Lý Mùi Dưng (29 tuổi), ngụ tại xã EaMĐróh, huyện CưM'gar (Đắk Lắk).
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Lý Văn Ton (27 tuổi) thường trú tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), là người sống bằng nghề làm thuê tại xã EaMĐróh, huyện CưM'gar. Vào ngày 16/9 vừa qua, Ton đã mua một thùng bia Sài Gòn rủ thêm vợ chồng anh Lý Dào Kinh, xã EaMĐróh, huyện CưM'gar, qua nhà vợ chồng chị Lý Mùi Dưng (29 tuổi), thôn Hiệp Thành, xã EaMĐróh nhậu chơi.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới