Bắt quả tang “yêu” trẻ 13 tuổi ở lò gạch

(Kiến Thức) - Sau một thời gian quen biết, Thái rủ người yêu là một bé gái vừa tròn 13 tuổi tới cái lò gạch vắng người tâm sự. Trong lúc hai bên đang “hú hí” thì bị bắt quả tang.  

Hôm nay (7/8), VKSND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (20 tuổi), ngụ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana để điều tra về tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115, Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Ngày 30/7 vừa qua, sau một thời gian quen biết, hẹn hò và ngỏ lời yêu đương. Nguyễn Văn Thái rủ người yêu vừa tròn 13 tuổi là em Nguyễn Thị Hoa tới một cái lò gạch vắng người thuộc Buôn M’lớt, xã Eabông, huyện Krông Ana để tiện bề tâm sự. Tại đây, được sự đồng ý của Hoa, đôi tình nhân một thanh niên, một trẻ em này đã quan hệ tình dục.
Trong lúc hai bên đang “hú hí” thì gia đình em Hoa phát hiện, bắt quả tang và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.
• Họ tên bé gái đã được thay đổi

Xách dao vào trụ sở công an truy sát ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Tham gia giao thông không đội MBH, bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng chạy thoát. Không lâu sau chúng xách dao đến tận trụ sở công an để truy sát những người “dám tuýt còi” mình.

Ngày 6/8, cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, ở Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xách dao vào trụ sở Công an phường truy sát cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Sở.
Đối tượng Hải xách dao vào trụ sở Công an phường Yên Sở.
Đối tượng Hải xách dao vào trụ sở Công an phường Yên Sở.

Nghi có đồng đen, đền thờ Hai Bà Trưng bị đốt phá

(Kiến Thức) - Do nghi trong đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có chứa đồng đen, kẻ xấu đã kéo đến đốt phá tìm báu vật.

Ngày 6/8, công an xã Mê Linh, cho biết đã trình báo vụ việc trên lên công an huyện Lâm Hà để vào cuộc điều tra, truy tìm những đối tượng đã đốt phá đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn 3, xã Mê Linh.
Các cửa ra vào của đền thời Hai Bà Trưng bị đốt cháy tan hoang.
 Các cửa ra vào của đền thời Hai Bà Trưng bị đốt cháy tan hoang.
Cách đây ít ngày, người dân địa phương vô cùng sững sốt khi phát hiện ba cửa ra vào đền thờ Hai Bà Trưng, tọa lạc trên đỉnh một quả đồi thông, nằm cách biệt với khu dân cư đã bị kẻ xấu đốt phá tan hoang. Rất đông người kéo đến chứng kiến hiện trường và tỏ ra bức xúc, bất bình, bởi đối với cư dân địa phương đền thờ Hai Bà Trưng không chỉ mang giá trị tâm linh, văn hóa, mà còn có ý nghĩa gợi nhớ về quê hương của những người con Mê Linh (Hà Nội) đi xây dựng kinh tế mới ở vùng đất Lâm Hà (Lâm Đồng).

Cưới con Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Lấy đâu 130 mâm?

(Kiến Thức) - “Ngày đầu bà Nương đặt 30 mâm và phát sinh thêm 1 mâm, mỗi mâm 6 người. Ngày thứ hai có 20 mâm, không phát sinh mâm nào”, ông Mai Sĩ Thanh, Chủ nhà hàng Thanh Còi cho biết.

Thông tin bà Lê Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiệc cưới linh đình cho con trai diễn ra trong 2 ngày 31/7 và 1/8, tại nhà hàng Thanh Còi, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đang gây xôn xao dư luận. 
Tuy nhiên, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Mai Sĩ Thanh, chủ nhà hàng Thanh Còi cho biết tiệc cưới khá tiết kiệm: Mỗi mâm cỗ cưới con trai bà Nương có giá 600.000 đồng. Ngày đầu gia đình bà Nương đặt 30 mâm và phát sinh thêm 1 mâm, mỗi mâm 6 người. Ngày thứ hai gia đình bà Nương đặt 20 mâm, không phát sinh mâm nào. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới