Đây là vụ lùm xùm gần nhất và cũng có thể coi là phức tạp nhất của hãng Zara. Nếu như ở những lần trước, việc đạo nhái chỉ là sự tranh cãi giữa 2 bên, thì lần này mọi chuyện lại đi xa hơn nhiều. Câu chuyện bắt đầu khi nhà thiết kế Tuesday Bassen lên tiếng về việc Zara ăn cắp những mẫu thiết kế phù hiệu của cô để sử dụng cho các sản phẩm của hãng.
Christian Louboutin là một tên tuổi thời trang cao cấp hàng đầu thế giới. Dấu ấn của CL là đôi giày được đánh dấu bằng phần đế sơn đỏ. Những đôi giày cao gót đế đỏ đã trở thành “thương hiệu” của CL và được công nhận bởi cả thế giới. Và một lần nữa Zara lại tiếp tục xích mích với "ông lớn" này. Năm 2012, CL đã lên tiếng kiện Zara khi hãng này sản xuất một đôi giày y hệt thiết kế của CL. Đặc biệt hơn, đôi giày này còn được sơn đỏ phần đế - nét đặc trưng của Christian Louboutin.
Có thể nói, Zara là phiên bản giá rẻ của Celine – một hãng thời trang cao cấp. Celine là nhà mốt cao cấp bị Zara ăn cắp trắng trợn nhiều ý tưởng và thiết kế nhất. Chẳng cần phải để Celine lên tiếng mà ngay cả những người bình thường cũng nhận ra rằng Zara đã lấy rât nhiều mẫu thiết kế của Celine và làm lại.
Dù ghét hay không, cả thế giới đều phải công nhận Kayne West là một nhà thiết kế tài năng khi thời trang “ăn mày” của anh đã được phổ biến khắp các diễn đàn thời trang. Thật không may cho phu quân của Kim “siêu vòng ba”, bởi lần này, Zara đã cho ra cả một bộ sưu tập mang phong cách giống với Yezzy của Kayne.
Bộ sưu tập thời trang mang âm hưởng của những chú búp bê Barbie là một thành công của Mochisno khi kết hợp với nhà thiết kế Jeremy Scott. Ngay lập tức, Zara đã nhanh chóng ăn cắp nguyên mẫu áo của Moschino. Mặc dù nhà thiết kế đã tính trước đến việc sẽ bị ăn cắp bằng cách in chữ “Moschino” lên áo như một monogram, nhưng Zara vẫn lấy được bằng cách thay “moschino” bằng chữ “Barbie”.
