10 câu nói giúp xoa dịu trái tim dành cho người vừa chia tay

Khi chia tay nhiều người sẽ chìm trong đau khổ, vậy nên những điều sau sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

1. Đừng tự đánh lừa chính mình
Khi chia tay có thể ghét, có thể yêu nhưng phải luôn thành thật với chính cảm xúc của mình, chắc chắn hạnh phúc sớm muộn gì cũng sẽ đến.
2. Đừng vội khóc sau khi chia tay
Nếu đã chia tay hãy hứa rằng đừng khóc vội. Hãy nói lời chia tay ấy một cách thật nhẹ nhàng. Bởi vì tình yêu đến rất nhẹ nhàng, thì hãy để nó ra đi cũng như cách mà nó đã đến, chẳng nên làm điều gì nặng nề cho cả hai.
3. Tình bạn sau chia tay? Đừng mơ về chuyện đó
Phía sau một tình bạn đẹp sẽ có thể là một tình yêu đẹp, nhưng phía sau một tình yêu không thành thì sẽ chỉ còn lại những mảnh vỡ mãi mãi không thể hàn gắn mà thôi.
10 cau noi giup xoa diu trai tim danh cho nguoi vua chia tay
Ảnh minh họa. 
4. Có những chuyện không cần nói thì ai kia cũng hiểu
Có những nỗi đau cần phải được bóc tách và phơi bày ra, nhưng cũng có những suy nghĩ vấn vương chỉ nên giữ lại trong tim. Chẳng cần dài dòng, chỉ từ những thay đổi nhỏ là người ấy cũng đủ nhìn nhận thấu đáo.
5. Cần phải giữ khoảng cách nếu muốn quên ai đó
Dù ai đó có nói gì hay làm gì thì cũng đừng để bị lung lay, hãy chủ động giữ khoảng cách nhất định để bản thân có thời gian hồi phục những vết thương lòng. Đồng thời có thể xem xét và ổn định tinh thần trước khi hoàn toàn xóa được những suy nghĩ về người ấy.
6. Học cách im lặng nếu muốn dứt khoát với mối quan hệ này
Đừng bao giờ mềm lòng trước bất cứ quyết định dứt khoát nào, như vậy thì bạn mới có thể bảo vệ được sự tự tôn và giá trị của bản thân. Hơn nữa việc duy trì một mối quan hệ lấp lửng nửa vời chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi và tổn thương mà thôi.
7. Khi nói với người đó "đừng đi" tức là bạn đã rất dũng cảm và yêu thương họ
Yếu đuối, bị lụy hay bất lực không hoàn toàn đúng với trường hợp này, bạn chỉ đang muốn cố gắng hết mình để khi cuộc tình này có chấm dứt, thì bạn cũng không có gì phải hối hận hay nuối tiếc. Hơn nữa để có thể thốt ra hai từ đau lòng đó thì bản thân đã phải can đảm đến nhường nào.
8. Hãy cười khi gặp lại nhau
Nếu sau này, khi gặp lại nhau hãy giữ lại nụ cười rạng rỡ và ấm áp như bây giờ. Bởi vì có lẽ suốt cả cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy, nụ cười có sức ấm như xua tan đi cái giá lạnh của một sớm mùa Đông chơi vơi…
9. Đừng buồn khi bạn đã cảm nhận được mọi thứ từ trước
Người thương gần ngay trước mắt nhưng vẫn cảm thấy cô đơn? Vậy thì một là bạn không yêu họ, hai là người ấy sẽ không bao giờ thuộc về bạn.
10. Thật khó chịu khi bị tổn thương, nhưng chặng đường phía trước sẽ không biết chờ đợi một ai
Đừng chôn vùi thanh xuân của mình vào việc than khóc và nuối tiếc cho chuyện tình đã qua, ngoài kia vẫn còn bao điều thú vị chờ bạn khám phá. Chỉ được buồn trong chốc lát thôi nhé, sau đó ta lại dũng cảm tiến về phía trước để chinh phục những chặng đường tiếp theo nào.

Là phụ nữ không được quên điều này sau chia tay người yêu

(Kiến Thức) - Chia tay người yêu không phải là chấm dứt, bạn có thể rút được những bài học kinh nghiệm đáng giá như những cô nàng dưới đây.

Khi đặt một mối quan hệ nghiêm túc, chẳng ai mong muốn chia tay. Có thể mối quan hệ đó chưa đúng người, chưa đúng thời điểm. Ít nhất, cái được sau khi chia tay người yêu là những bài học để đời cho các cô gái.
Cuộc sống của những người giàu cũng chẳng sung sướng gì

Cả gia đình chồng cũ bán đất, vay tiền cứu con dâu

Người phụ nữ sau khi ly hôn chồng nhiều năm lâm trọng bệnh, tính mạng mong manh như ngọn đèn trước gió. Trong khi đang phải vật lộn với bệnh tật và nghèo khó thì cha mẹ chồng và chồng cũ bỗng nhiên xuất bên cạnh.

Mẹ chồng thương con dâu hết mực
Một ngày tháng 9/2016, Tôn Thu Yến (23 tuổi), nhân viên mới trong một khách sạn tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) được điều đến đến ga tàu đón người, vị khách là một người đồng nghiệp tên Đô Hùng.

Vội chia tay người yêu, tôi sốc khi biết sự thật gia thế nhà anh

Đang đi, anh đến trước một ngân hàng và bảo tôi đứng đợi ở ngoài một lúc lâu. Tôi nghĩ anh vào đó để rút tiền đi chơi cho thoải mái.

Là người con gái sống ở tỉnh lẻ trong gia đình nghèo khó nên tôi ra sức học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái nghèo. Thế nhưng càng chăm chỉ học hành tôi lại càng sa sút. Cuối mỗi năm học tôi chỉ đạt mức trung bình khá các môn học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới