Tới viếng Đại tướng, nên gửi xe ở bến Lương Yên

(Kiến Thức) - "Đồng bào xa xôi hàng ngàn dặm còn về đây tiễn đưa Đại tướng, lẽ nào chúng tôi không thể bố trí được chỗ để xe. Chúng tôi chỉ mong làm được điều gì để tri ân Đại tướng".

Đó là lời chia sẻ của ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc bến xe khách Lương Yên. Ông Tuấn đã nghẹn lại khi nhắc đến hai từ "tri ân" Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, bãi đỗ xe Trần Khánh Dư được sử dụng để đón các đoàn xe đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do đó, xe bus thường tập kết ở đây đã được dời đến bến đỗ xe Lương Yên sáng nay.
Để đảm bảo công tác giải tỏa và đón xe vào bến Lương Yên dịp Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo bến xe đã chỉ đạo cán bộ công nhân viên tập trung, làm việc từ 5h sáng.
Lãnh đạo Bến xe Lương Yên dự tính dành khoảng 1000 chỗ trống để người dân có thể để các phương tiện xe máy, xe đạp trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những vị trí có thể gửi xe máy trong khu vực bãi đỗ xe của bến xe Lương Yên
 Những vị trí có thể gửi xe máy trong khu vực bãi đỗ xe của bến xe Lương Yên
"Hơn một nửa diện tích bãi đỗ được chia sẻ cho các tuyến bus dời từ bãi đỗ xe Trần Khánh Dư về đây. Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện dành những vị trí còn trống trong bến xe Lương Yên để phục vụ nhu cầu gửi xe của bà con nhân dân, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên phục vụ tang lễ, ngay cả khi chưa nhận chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố", Ông Tuấn cho biết thêm.
Toàn bộ xe bus ở bãi đỗ xe Trần Khánh Dư được tập kết tại Bến xe Lương Yên.
 Toàn bộ xe bus ở bãi đỗ xe Trần Khánh Dư được tập kết tại Bến xe Lương Yên.
Kiến Thức khuyến cáo: Nếu người dân muốn đến gần khu vực vườn hoa Yec - Xanh, nên gửi xe ở bến xe Lương Yên và đi bộ vào. Hiện tại, bến Lương Yên đã bố trí lực lượng, chỉ dẫn cho người dân và tình nguyện viên gửi xe trong khu vực miễn phí.
Người dân và phóng viên báo chí tập trung cách cổng Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông khoảng 500 m.
 Người dân và phóng viên báo chí tập trung cách cổng Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông khoảng 500 m.
Theo ghi nhận của Kiến Thức, sáng nay, tất cả đồng bào, kể cả phóng viên báo chí cũng được bố trí đứng cách khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông hơn 500 mét. Chỉ có lực lượng an ninh, tình nguyện viên, những người làm công tác phục vụ tang lễ Đại tướng mới được đứng trong khu vực từ vườn hoa Yec-Xanh. 
Khu vực Trần Khánh Dư
Khu vực Trần Khánh Dư 
Ngoài ra, dọc dài hai bên các tuyến đường thì ngập tràn màu áo xanh thanh niên tình nguyện.

Quảng Bình mưa nặng hạt... khóc tiễn Đại tướng

(Kiến Thức) - Dù trời mưa to nhưng ngay từ sáng sớm, nhân dân Quảng Bình đã đến trụ sở UBND tỉnh để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Sáng sớm nhiều đoàn viên thanh niên đã ôm di ảnh Đại tướng đứng dọc hai ven đường dẫn vào trụ sở UBND tỉnh, nơi diễn ra lễ viếng Đại tướng
 Sáng sớm nhiều đoàn viên thanh niên đã ôm di ảnh Đại tướng đứng dọc hai ven đường dẫn vào trụ sở UBND tỉnh, nơi diễn ra lễ viếng Đại tướng

Trời mưa nặng hạt, đồng bào vẫn có mặt đông kín trụ sở UBND tỉnh để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đôi mắt ai cũng đẫm lệ trào.
 Trời mưa nặng hạt, đồng bào vẫn có mặt đông kín trụ sở UBND tỉnh để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đôi mắt ai cũng đẫm lệ trào.

 

 
6h50 sáng, các đoàn bắt đầu xếp hàng để vào thắp hương kính viếng Đại tướng
 6h50 sáng, các đoàn bắt đầu xếp hàng để vào thắp hương kính viếng Đại tướng 

 

 
 
Hình ảnh xúc động nhất là cụ Trương Quang Phúc, Chủ nhiệm câu lạc bộ Hán Nôm tại thành phố Đồng Hới, người đứng lặng lẽ hướng đôi mắt buồn sâu thẳm về nơi đang diễn ra lễ viếng. Ông mang theo bài thơ từng viết tặng Đại tướng từ những năm 50. Đọc bài thơ ấy, đôi mắt ông rưng rưng lệ: “Hưng Đạo Vương chiến thắng Mông Nguyên/ Võ Đại tướng hoành phi Pháp Mỹ/ Lưỡng tướng tài Việt Nam bất hủ/ Tránh hoàn cầu tự cổ lai hy”.
Hình ảnh xúc động nhất là cụ Trương Quang Phúc, Chủ nhiệm câu lạc bộ Hán Nôm tại thành phố Đồng Hới, người đứng lặng lẽ hướng đôi mắt buồn sâu thẳm về nơi đang diễn ra lễ viếng. Ông mang theo bài thơ từng viết tặng Đại tướng từ những năm 50. Đọc bài thơ ấy, đôi mắt ông rưng rưng lệ: “Hưng Đạo Vương chiến thắng Mông Nguyên/ Võ Đại tướng hoành phi Pháp Mỹ/ Lưỡng tướng tài Việt Nam bất hủ/ Tránh hoàn cầu tự cổ lai hy”.

Dòng người vô tận xếp hàng kính viếng Đại tướng tại TP HCM

(Kiến Thức) - Cùng với Hà Nội và cả nước, TP HCM đang tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất.

Nhân dân đổ về Dinh Thống Nhất
 Nhân dân đổ về Dinh Thống Nhất
Từ sáng sớm ngày 12/10, các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất, nơi tổ chức lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM đã đông kín người. Tuy nhiên tất cả đều vô cùng trật tự trong sự điều tiết của CSGT và lực lượng an ninh.
Từ sáng sớm ngày 12/10, các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất, nơi tổ chức lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM đã đông kín người. Tuy nhiên tất cả đều vô cùng trật tự trong sự điều tiết của CSGT và lực lượng an ninh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng

(Kiến Thức) - Các đoàn viếng của Trung ương, Quốc hội, Ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nước CHXHCN VIệt Nam, thành ủy Hà Nội và một số Bộ lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h30: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính thức mở đầu lễ viếng trên cả nước.
 7h30: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính thức mở đầu lễ viếng trên cả nước. 
Dàn quân nhạc bắt đầu cử bài Hồn tử sĩ.
Dàn quân nhạc bắt đầu cử bài Hồn tử sĩ. 
Tổng Bí thư đã dành một phút mặc niệm xúc động trước linh cữu Đại tướng.
Tổng Bí thư đã dành một phút mặc niệm xúc động trước linh cữu Đại tướng. 
7h33: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo nhà nước vào viếng.
 7h33: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo nhà nước vào viếng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới