Sân vận động 'hoành tráng' nhưng 'ngủ quên' cả chục năm ở Hà Nội
Sân vận động huyện Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) được đầu tư nhiều tỷ đồng, nhưng nằm im, hoang hoá, sử dụng kém hiệu quả nhiều năm nay.
Theo Phùng Linh/Tiền Phong
Sân vận động huyện Phúc Thọ nằm trên trục đường Quốc lộ 32, thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng, khánh thành vào năm 2010 (Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội).
Do ít được sử dụng và tu bổ, sân vận động huyện Phúc Thọ bị cỏ bao phủ với khu vực khán đài rêu mốc, dường như trải qua thời gian rất dài không được bảo dưỡng, sửa chữa.
Bậc thềm và khu vực khán đài sân vận động nứt toác thành những đường dài, chia khán đài thành nhiều phần.
Khu vực dưới hầm khán đài phía cổng phụ đi vào nhếch nhác, cây dại mọc um tùm được trưng dụng làm nơi tập kết những bồn, bục, bệ không sử dụng.
Những cánh cửa ra vào sân và hàng rào sắt hỏng hóc, rỉ sét, nhuốm màu thời gian.
Hàng ghế khán đài đã mục, bay hết màu sắc.
Hệ thống tụ điện, phòng cháy chữa cháy hoen rỉ, hỏng hóc.
Những bảng điện chắp vá tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao.
Những mảng tường trên khán đài bị mất từng mảng lớn do bị trâu, bò người dân chăn thả húc đổ.
Nhiều bụi cây to mọc hoang trên khán đài không có người dọn dẹp.
Đại điện Trung tâm văn hóa và thể thao huyện Phúc Thọ cho biết: "Sân vận động hiện nay vẫn được sử dụng cho các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn nhưng chủ yếu là các hoạt động nhỏ do cơ sở vật chất xuống cấp. Trước thực trạng nhà thi đấu và sân vận động bị xuống cấp UBND huyện cũng đang có chủ trương cải tạo, nâng cấp sân và xây dựng các khu chức năng để phục vụ các hoạt động văn hóa cho nhân dân được tốt hơn. Hiện tại, nhà thi đấu đã được phá bỏ và đang triển khai thi công. Đến giai đoạn 2 của dự án, UBND huyện sẽ tiếp tục cho cải tạo sửa chữa sân vận động của huyện với các hạng mục cải tạo là toàn bộ mặt sân, khán đài, mái che 2 bên ghế ngồi với chủ trương đầu tư hơn 200 tỷ đồng".
Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.
Biệt thự của NSƯT Bảo Quốc tọa lạc trong khu vực sang trọng, an ninh tốt, sở hữu 3 mặt tiền, diện tích lên đến 340m2, đầy đủ tiện nghi như trong khu nghỉ dưỡng.
Tòa lâu đài được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của gia chủ, không phải phô trương. Đây cũng là nơi gia đình có cuộc sống thoải mái, luôn rộng mở tâm trí để có thể làm việc hiệu quả.
Tại thị trấn Nördlingen, kim cương không nằm trong tủ kính, mà tỏa sáng lặng lẽ ngay trong những bức tường cổ kính bao quanh đời sống thường nhật của người dân.