Quá mệt mỏi khi đi chơi đâu người yêu cũng dẫn em gái đi theo

Bình thường tôi có thể bỏ qua, vì thông cảm anh thương em gái, muốn những điều tốt cho em gái, không muốn nó cô đơn. Anh không nghĩ cho tôi gì hết!

Tôi và người yêu đã hẹn hò hơn 2 năm. Cả hai có qua lại gia đình hai bên nhiều lần. Nói sơ qua về gia đình anh một chút. Bố anh mất sớm, anh có một cô em gái hiện đang học đại học, mẹ anh tự nuôi lớn hai đứa con. Biết vậy nên tôi rất thương anh cùng mẹ và em gái anh.
Cuối tuần nào tôi cũng qua nhà anh nấu nướng ăn cùng nhà anh. Mẹ anh hiền và rất quý mến tôi. Nhưng vấn đề lớn nhất mà tôi đang cảm thấy khó xử chính là cô em gái của anh. C. rất bám anh. Tôi có thể hiểu được bởi cô bé không chỉ coi anh là anh trai mà còn là một người bố.
Hồi đầu mới hẹn hò, anh ngỏ ý dẫn em gái theo cùng, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng gật đầu. C. nói chuyện khá ngoan ngoãn, lễ phép, nên tôi rất có thiện cảm.
Vì tôi và anh đều đi làm cả ngày, thường tranh thủ tan làm là chở nhau đi ăn rồi về nhà, thời gian gặp nhau cũng khá ít. Nhưng anh thường xuyên "tiện" đón em gái tan học rồi chở qua đi ăn cùng với tôi luôn. Thành ra khoảng riêng tư của cả hai bị hạn chế khá nhiều.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi cũng thử chia sẻ với anh thì anh bảo: "Nhà có 2 anh em, anh cũng muốn dẫn nó đi chỗ này chỗ kia cho đỡ chán, hơn nữa nó là đứa đa sầu đa cảm, anh sợ nó cô đơn vì nghĩ mình thiếu thốn tình cảm của bố. Anh cũng muốn bù đắp cho nó phần nào."
Nghe vậy tôi cũng không ý kiến gì nữa. Anh là người tốt, giàu tình cảm, biết nghĩ cho gia đình như vậy thì cũng ổn thôi. Bởi vậy, suốt thời gian yêu nhau, mỗi khi đi du lịch hay công tác, tôi đều mua quà cho mẹ và em gái anh, tôi cũng muốn quan tâm tới gia đình anh như gia đình mình.
Vừa rồi là kỷ niệm 2 năm yêu nhau, tôi lên kế hoạch bên nhau cả ngày với anh. Háo hức chăm sóc da cả tối để hôm sau thật xinh đẹp, thì anh đứng trước cửa nhà tôi cùng C.: "C. vừa bị trượt môn nên anh dẫn nó theo đi chơi cùng cho vui."
Ok, hay lắm. Kế hoạch 2 người trở nên nát bét. Anh chở C. còn tôi thì tự đi xe máy một mình. Thế này thì kỷ niệm gì nữa chứ! Sau hôm đó tôi im lìm, không liên lạc, anh nhắn tin gọi điện tôi cũng không nghe.
Bình thường tôi có thể bỏ qua, vì thông cảm anh thương em gái, muốn những điều tốt cho em gái, không muốn nó cô đơn. Nhưng đây là một ngày đặc biệt, đánh dấu tình yêu của hai đứa mà anh cũng dẫn C. đi cùng thì tôi không chịu nổi. Anh không nghĩ cho tôi gì hết!
Nhưng còn ngỡ ngàng hơn khi trong đống tin nhắn của anh, có 1 tin nhắn từ số lạ: "Chị nghĩ là chị có thể chiếm đoạt anh ấy từ tôi chắc?". Tôi tin đây là tin nhắn từ C. Trước giờ tôi vẫn nghĩ em là cô gái hiền lành và tôi cũng chưa làm điều gì ảnh hưởng đến em.
Giờ tôi rất khó nghĩ, không biết nên xử sự ra sao để vẹn tròn đôi đường. Tôi vẫn yêu anh nhưng nếu anh chỉ biết đến em gái như vậy thì sau này cưới nhau cũng không thể ổn thỏa, nhất là khi C. đã lộ phần nào tính cách thật với tôi. Tôi phải làm sao đây các bạn?

Tâm sự người thứ ba: Anh ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường

Anh về với vợ con, mình tôi ở lại ôm trong lòng bao nhiêu tổn thương và đau đớn. Vậy là đã quá rõ, anh ta chỉ là kẻ sành sõi lừa lọc. Tất cả những gì anh nói chỉ là một màn kịch chỉ để tôi tin mà ngã vào tay anh.

Anh nói rằng anh không hề yêu vợ. Anh ấy bước vào cuộc hôn nhân này với tư thế bị ép buộc. Cha mẹ anh chơi thân với cha mẹ vợ, họ làm ăn với nhau. Anh không thể cãi cha mẹ, bởi nếu không có gia đình ấy, công việc của gia đình anh sẽ gặp khó khăn. Vậy là họ cưới nhưng anh bảo hiếm khi đụng vào người vợ, luôn tìm cớ để đi ra ngoài vào ban đêm.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Sự thật phơi bày sau ngày cưới khiến tôi sốc nặng

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì nên tội mà phải nhận sự đối xử tàn nhẫn như thế này?

Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Tuy không quá tự ti với ngoại hình của mình nhưng ngay từ thời thiếu nữ tôi đã biết nhan sắc của mình kém hơn các bạn. Khi những bạn đồng trang lứa khác luôn nhận được những món quà, những lời tán tỉnh, hâm mộ thì tôi luôn lẻ loi một mình. Đã từng rất buồn, rất tủi thân vì kém sắc, nhưng dần dần tôi nhận ra, nhan sắc không phải là tất cả. Chính vì thế tôi cố gắng học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu tham gia năng nổ các hoạt động trường lớp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới