Ngôi đền lạ cúng sữa cho chuột, hại chuột phải đền vàng

Ngôi đền lạ cúng sữa cho chuột, hại chuột phải đền vàng

Được biết, ngôi đền cổ lạ lùng này đã có tuổi đời gần 500 năm.

Bạn có thể ghé thăm ngôi đền cổ lạ lùng này tại thành phố Deshnoke, thuộc khu Rajasthan, Ấn Độ. Những du khách lần đầu tới đây ắt hẳn sẽ phải giật mình trước số lượng chuột khổng lồ, ước tính lên tới vài trăm con trong đền.
Bạn có thể ghé thăm ngôi đền cổ lạ lùng này tại thành phố Deshnoke, thuộc khu Rajasthan, Ấn Độ. Những du khách lần đầu tới đây ắt hẳn sẽ phải giật mình trước số lượng chuột khổng lồ, ước tính lên tới vài trăm con trong đền.
Ngôi đền này có tên gọi Karni Mata, chuyên thờ phụng nữ thần chuột cùng tên. Trong mắt người dân địa phương, những con chuột trong đền chính là sứ giả của thần. Chúng mang theo ý chỉ của thần và truyền lại cho người dân.
Ngôi đền này có tên gọi Karni Mata, chuyên thờ phụng nữ thần chuột cùng tên. Trong mắt người dân địa phương, những con chuột trong đền chính là sứ giả của thần. Chúng mang theo ý chỉ của thần và truyền lại cho người dân.
Nếu người dân châu Á thường cúng thần phật bằng hoa quả, bánh trái thì “thần chuột” ở đây được cúng bằng sữa. Những chậu sữa lớn được đặt ngay trong ngôi đền, xung quanh là đàn chuột chen chúc thưởng thức. Có lẽ được nuôi lớn bằng sữa nên những con chuột ở đây không giống với chuột thông thường. Chúng rất nhanh nhẹn và có cơ thể khỏe mạnh. Ngoài sữa, người trong chùa còn cho chuột ăn các loại ngũ cốc khác và một loại bánh ngọt tên là Prasad. Người dân cũng có thể mang theo đồ ăn tới đây để dâng lên “thần chuột”.
Nếu người dân châu Á thường cúng thần phật bằng hoa quả, bánh trái thì “thần chuột” ở đây được cúng bằng sữa. Những chậu sữa lớn được đặt ngay trong ngôi đền, xung quanh là đàn chuột chen chúc thưởng thức. Có lẽ được nuôi lớn bằng sữa nên những con chuột ở đây không giống với chuột thông thường. Chúng rất nhanh nhẹn và có cơ thể khỏe mạnh. Ngoài sữa, người trong chùa còn cho chuột ăn các loại ngũ cốc khác và một loại bánh ngọt tên là Prasad. Người dân cũng có thể mang theo đồ ăn tới đây để dâng lên “thần chuột”.
Do được xưng tụng là “thần” nên chuột ở đền Karni Mata là sinh vật linh thiêng “bất khả xâm phạm”. Ai dám làm hại chuột sẽ phải đền số vàng lớn tương đương kích cỡ của nó.
Do được xưng tụng là “thần” nên chuột ở đền Karni Mata là sinh vật linh thiêng “bất khả xâm phạm”. Ai dám làm hại chuột sẽ phải đền số vàng lớn tương đương kích cỡ của nó.
Ngôi đền này đã thu hút rất nhiều người dân Ấn Độ và du khách trên khắp thế giới. Tương truyền nếu để chuột chạy qua bàn chân, bạn sẽ gặp may mắn. Ở Ấn Độ, ngoài thần chuột, người ta cũng thờ các vị thần khác trong hình dáng con vật như khỉ, bò.
Ngôi đền này đã thu hút rất nhiều người dân Ấn Độ và du khách trên khắp thế giới. Tương truyền nếu để chuột chạy qua bàn chân, bạn sẽ gặp may mắn. Ở Ấn Độ, ngoài thần chuột, người ta cũng thờ các vị thần khác trong hình dáng con vật như khỉ, bò.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.