Ngôi nhà Amityville ở số 112 đại lộ Đại Dương, Mỹ là một trong những ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới. Đây cũng chính là nơi đã ra đời bộ phim kinh dị nổi tiếng của Hollywood "The Amityville Horror". Ngôi nhà này được biết đến với tên gọi ngôi nhà ma ám sau khi ở đó xảy ra vụ thảm sát một gia đình 6 người vào một buổi tối kinh hoàng năm 1974. Các nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết đạn trên người. Điều bất ngờ nhất là thủ phạm của vụ án này: Ronald DeFeo Jr - cũng chính là một thành viên trong gia đình. Hắn đã nhẫn tâm xuống tay với cha mẹ và bốn người anh em của mình bằng một khẩu súng trường Marlin.
Trước khi đưa đầu vào máy chém, Anne đã không nói đi nói lại một câu rằng: “Rồi ta sẽ trở thành một La Reine sans tête (Nữ hoàng không đầu)”. Người dân hạt Norfolk thì thào với nhau rằng bóng ma không đầu đó là Anne Boleyn, kiều nữ của dòng tộc Boleyn, người sau này trở thành hoàng hậu và chịu một cái chết oan nghiệt. Nàng bị chém đầu lúc 8 giờ sáng ngày 19/5/1536 tại tháp Green. Còn người đánh xe không đầu là Thomas Boleyn, cha của Anne, người đàn ông bị nguyền rủa vì phản bội con gái mình.
Biệt thự mang tên Pickfair là một khối bất động sản rộng 56 mẫu Anh tọa lạc tại thành phố Beverly Hills, California. Tòa lâu đài này là nơi sinh sống của cặp vợ chồng diễn viên phim câm Douglas Fairbanks và Mary Pickford. Cặp đôi này đã cải tạo Pickfair từ một nhà nghỉ thành ngôi biệt thự gồm 4 tầng, 25 phòng với phòng khách lớn, sân tennis, phòng để xe...
Vào năm 1936, cặp đôi Douglas Fairbanks và Mary Pickford ly hôn. Douglas rời đi, chỉ còn bà Pickford cư trú trong căn biệt thự với người chồng thứ ba - nam diễn viên và nhạc sĩ Charles " Buddy" Rogers cho đến khi bà qua đời vào năm 1979. Sau khi bà Pickford qua đời, ngôi biệt thự này vẫn tiếp tục được chăm sóc và bảo tồn. Năm 1988, nó đã được nữ diễn viên Pia Zadora và chồng Meshulam Riklis - một doanh nhân người Israel mua lại. Họ tuyên bố lên kế hoạch cải tạo lâu đài, nhưng sau đó bất ngờ phá bỏ và xây mới hoàn toàn vào năm 1990.
Thế kỷ thứ 18, bị cưỡng ép đính hôn với một người mà mình không hề yêu, thiếu nữ Elinor Cavendish đã bỏ chạy về nhà mẹ đẻ là dinh thự Newton House ở Dinefwr, Carmarthenshirem. Trong cơn tức giận, gã chồng chưa cưới truy đuổi đến tận nơi và siết cổ cô cho đến chết. Ngày nay, khách tham quan thường nghe thấy tiếng thút thít trong phòng trống, thi thoảng bắt gặp một cô gái trẻ biến mất dạng vào trong tủ đồ. Đáng sợ hơn, không ít lần họ còn có cảm giác như bị bàn tay vô hình siết vào cổ.
