Phú Yên là mảnh đất khiến người ta sửng sốt ngay lần đầu đặt chân tới nơi đây bởi những điều thú vị chưa từng có. Đặt chân tới núi Đại Lãnh hùng vĩ, tiến ra bãi Điện rồi qua bãi Môn, du khách chắc chắn sẽ phải vỡ òa kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vời ở nơi đây.
Mũi Điện Phú Yên được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát nằm vươn ra biển đón lấy nắng và gió của tự nhiên. Giới trẻ cực kỳ thích ghé thăm địa điểm này mỗi khi có dịp khám phá Phú Yên.
Đặc biệt đối với những bạn lần đầu đặt chân đấy thì đây còn là cơ hội tìm hiểu về vùng đất mới. Mũi Điện Phú Yên còn là nơi lý tưởng để cắm trại qua đêm kết hợp đón những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống mặt đất.
Mũi Điện Phú Yên có núi, có biển, từ xa là ngọn đèn hải đăng đứng sừng sững quay mặt ra biển, bên dưới chân núi là Bãi Môn được nhiều người yêu thích bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà bãi biển này mang lại.
Hải đăng Đại Lãnh là một công trình gắn liền với di tích này. Hải đăng được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, với mục đích định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên biển.
Ngắm cảnh bình minh cực đã mắt tại Mũi Rạng Đông của Mũi Điện Phú Yên Đây chính là địa điểm được nhiều bạn trẻ check-in nhất khi đến với Mũi Điện Phú Yên. Đặc biệt ở đây có một tấm bảng đá hoa cương với dòng chữ “Điểm cực Đông - Nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”.
Đã đến Mũi Điện Phú Yên mà không check-in Bãi Môn Phú Yên thì quả thật là đáng tiếc. Bãi Môn sở hữu làn nước trong xanh cùng những áng mây trôi bồng bềnh phản chiếu dưới mặt biển xanh thẳm khiến khung cảnh nơi đây càng thêm lãng mạn và thu hút.
