Độc lạ ngôi làng bị bỏ hoang đẹp tựa chốn thần tiên

Độc lạ ngôi làng bị bỏ hoang đẹp tựa chốn thần tiên

(Kiến Thức) - Ở Chiết Giang, Trung Quốc tồn tại một ngôi làng bị bỏ hoang tuyệt đẹp, cả ngôi làng cây cỏ phủ một màu xanh mướt như trong cổ tích.

Ở phía đông vịnh Hàng Châu, cửa sông phía Đông Nam, sông Dương Tử, đoạn hợp lưu của sông Dương Tử và sông Tiền Đường có hàng trăm những hòn đảo nhỏ thuộc bốn quần đảo: đảo Bao Quát Đại Dương, đảo Tiểu Dương, Trầm Gia Loan và đảo Bạc Đao Chủy. Trên những hòn đảo này, một số ngôi làng bị bỏ hoang do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa hình không thuận lợi, bị chia cắt, rất khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt.
Ở phía đông vịnh Hàng Châu, cửa sông phía Đông Nam, sông Dương Tử, đoạn hợp lưu của sông Dương Tử và sông Tiền Đường có hàng trăm những hòn đảo nhỏ thuộc bốn quần đảo: đảo Bao Quát Đại Dương, đảo Tiểu Dương, Trầm Gia Loan và đảo Bạc Đao Chủy. Trên những hòn đảo này, một số ngôi làng bị bỏ hoang do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa hình không thuận lợi, bị chia cắt, rất khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt.
Vì vậy, những ngôi nhà phủ đầy cây lá, mang một màu xanh mướt vừa cổ mị, vừa bí ẩn.
Vì vậy, những ngôi nhà phủ đầy cây lá, mang một màu xanh mướt vừa cổ mị, vừa bí ẩn.
Kiến trúc đặc phong cách Á Đông khiến những ngôi nhà thêm phần huyền ảo, lạc bước đến đây, bạn như thấy mình ở trong một không gian khác, hoàn toàn lĩnh lặng, xa rời khỏi thế giới hiện thực.
Kiến trúc đặc phong cách Á Đông khiến những ngôi nhà thêm phần huyền ảo, lạc bước đến đây, bạn như thấy mình ở trong một không gian khác, hoàn toàn lĩnh lặng, xa rời khỏi thế giới hiện thực.
Cả ngôi làng không một bóng người như chìm trong thế giới cổ tích đầy mộng mơ, ảo diệu, vừa gợi cảm giác ma quái.
Cả ngôi làng không một bóng người như chìm trong thế giới cổ tích đầy mộng mơ, ảo diệu, vừa gợi cảm giác ma quái.
Nhiếp ảnh gia Tang Yuhong đã không quản ngại đường xá xa xôi, tiếp cận ngôi làng và đem đến cho người xem những hình ảnh đẹp tuyệt mỹ về một địa điểm bị lãng quên, chìm vào thiên nhiên hoang dã. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.
Nhiếp ảnh gia Tang Yuhong đã không quản ngại đường xá xa xôi, tiếp cận ngôi làng và đem đến cho người xem những hình ảnh đẹp tuyệt mỹ về một địa điểm bị lãng quên, chìm vào thiên nhiên hoang dã. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.
Hình ảnh đẹp về ngôi làng bị bỏ hoang ở Chiết Giang, Trung Quốc.
Hình ảnh đẹp về ngôi làng bị bỏ hoang ở Chiết Giang, Trung Quốc.
Tường nhà được bao phủ bởi những dây leo chằng chịt, cảnh quan lạ thường tưởng chừng như nhân tạo nhưng đây là một tác phẩm nghệ thuật của mẹ thiên nhiên.
Tường nhà được bao phủ bởi những dây leo chằng chịt, cảnh quan lạ thường tưởng chừng như nhân tạo nhưng đây là một tác phẩm nghệ thuật của mẹ thiên nhiên.
Khu rừng xanh của cây cỏ rối cùng các tòa nhà bị lãng quên.
Khu rừng xanh của cây cỏ rối cùng các tòa nhà bị lãng quên.
Ngôi làng đẹp như tranh vẽ.
Ngôi làng đẹp như tranh vẽ.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.