Quán cà phê của sếp Kho bạc Cà Mau chứa sòng bạc

Bất ngờ đột nhập quán cà phê của ông Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, công an bắt quả tang một sòng bạc lớn.

Lúc 15h ngày 5/3, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào quán cà phê Thảo trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP Cà Mau, do vợ chồng ông Hồng Trung Kiên (Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau) và bà Mai Thu Phượng làm chủ, bắt quả tang một nhóm người đang đổ cá ngựa ăn tiền.
Quán cà phê Thảo của vợ chồng ông Kiên bị bắt quả tang chứa chấp cờ bạc.
Quán cà phê Thảo của vợ chồng ông Kiên bị bắt quả tang chứa chấp cờ bạc. 
Công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 30 triệu đồng và nhiều bộ cờ cá ngựa, đồng thời mời bà Phượng cùng 7 người có liên quan về cơ quan điều tra làm việc.
Theo nhiều người dân sống gần quán cà phê Thảo, quán này là nơi các con bạc thường xuyên lui tới chơi cá ngựa với số tiền đặt cược từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng.

Trụ cầu treo độn gạch: Lãnh đạo tỉnh giải thích quá vô lý!

(Kiến Thức) - Theo giới chuyên gia, trong các văn bản của Bộ GTVT, không có quy định nào cho phép đơn vị thi công sử dụng gạch làm trụ cầu, hoặc tạo mỹ thuật cho trụ cầu treo.

Liên quan đến việc cầu treo Chu Va 6 có trụ cầu bị độn gạch nung, trao đổi với báo chí mới đây, ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: “Trụ cầu ốp gạch chỉ làm cho đẹp thôi, làm để hoàn thiện cho đảm bảo mỹ quan. Về việc này, UBND huyện đã điện báo cáo với Bí thư tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh”.

4 CSGT bị đình chỉ vì “móc túi công khai người đi đường“

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP HCM đã tạm đình chỉ  công tác đối với 4 CSGT của Đội CSGT Hàng Xanh để điều tra, xử lý.

Chiều nay, theo nguồn tin riêng của Kiến thức, lãnh đạo PC67 vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh có liên quan đến đoạn video clip của một tờ báo mạng thông tin phản ánh "CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền người đi đường" để làm rõ nội dung bài báo và có hướng xử lý theo đúng quy định của ngành.

Cảnh hoang tàn ngôi đình “chảy máu” vì gỗ sưa

(Kiến Thức) - Để có chi phí tu bổ đình, người ta đã bàn nhau dỡ mái đình để lấy gỗ sưa đem bán. Chuyện lạ đời này khiến hàng nghìn người dân phẫn nộ...

Đình làng Cựu Quán (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) thờ Lục vị Đại vương có lịch sử lâu đời. Vào những ngày rằm hay mồng một, người dân đến dâng hương tưởng niệm. Thế nhưng, vào tối ngày 2/3, mái đình làng bị phá dỡ, trong đó có 4 thanh gỗ sưa quý bỗng nhiên mất tích. Việc phá đình để lấy gỗ sưa khiến hàng nghìn người dân xã Đức Thượng bức xúc.
 
Đình làng Cựu Quán (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) thờ Lục vị Đại vương có lịch sử lâu đời. Vào những ngày rằm hay mồng một, người dân đến dâng hương tưởng niệm. 
Thế nhưng, vào tối ngày 2/3, mái đình làng bị phá dỡ, trong đó có 4 thanh gỗ sưa quý bỗng nhiên mất tích. Việc phá đình để lấy gỗ sưa khiến hàng nghìn người dân xã Đức Thượng bức xúc.
Họ đã liên tục đến trước khuôn viên đình để bày tỏ sự bất bình. Theo người dân, nhóm người tự tiện tham gia vào việc bán gỗ sưa gồm 6 người: Ni sư Thích Nữ Diệu Bản, trụ trì chùa Cựu Quán; ông Nguyễn Phú Lực, Trường thôn; ông Nguyễn Ích Chắt, trưởng Ban khánh tiết; ông Nguyễn Ích Bạ, phó Ban khánh tiết và ông Nguyễn Hữu Thắng, người trông coi đình cùng một số người khác…Khi sự việc được phát giác thì bốn thanh gỗ sưa quý đã bị di chuyển đi nơi khác.
 Họ đã liên tục đến trước khuôn viên đình để bày tỏ sự bất bình.
Theo người dân, nhóm người tự tiện tham gia vào việc bán gỗ sưa gồm 6 người: Ni sư Thích Nữ Diệu Bản, trụ trì chùa Cựu Quán; ông Nguyễn Phú Lực, Trường thôn; ông Nguyễn Ích Chắt, trưởng Ban khánh tiết; ông Nguyễn Ích Bạ, phó Ban khánh tiết và ông Nguyễn Hữu Thắng, người trông coi đình cùng một số người khác…Khi sự việc được phát giác thì bốn thanh gỗ sưa quý đã bị di chuyển đi nơi khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới