Dân cư xáo trộn vì voi rừng tấn công

Google News

(Kiến Thức) - Người dân xã Đắk Drông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang phải sống trong cảnh ăn ngủ không yên bởi một gia đình voi rừng chuyên phá hoa màu, húc sập nhà cửa lúc nửa đêm.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với kiểm lâm Đắk Nông tiến hành các biện pháp xua đuổi đàn voi rừng gồm 1 voi đực, 1 voi cái và 1 con voi con vào rừng sâu nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra do voi tấn nhà dân, chòi canh rẫy, phá hại hoa màu.
 Vết chân voi để lại tại hiện trường
Gia đình nhà voi rừng này bắt đầu xuất hiện tại thôn 20, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên, trước đây đàn voi thỉnh thoảng mới ra ngoài bìa rừng, vào nương rẫy của người dân phá hoa màu kiếm ăn.
Thời gian gần đây, voi thường xuyên xuất hiện. Vào tối ngày 26/11 vừa qua, 3 mẹ con gia đình chị Hoàng Thị Ánh đang ngủ thì đàn voi bất ngờ húc đổ căn nhà. Chị Ánh cho biết, vào thời điểm trên, gia đình đang ngủ bỗng nghe tiếng động mạnh, căn nhà đong đưa khiến choàng thức giấc ôm các con chạy ra ngoài thì căn nhà sập đổ, 3 con voi dắt nhau đi về phía rừng. Tiếp đó, ngày 28/11, đàn voi rừng tiếp tục kéo tới phá đổ căn nhà bếp của gia đình ông Nông Văn Đạ.
Theo thống kê sơ bộ, một tuần trở lại đây, đàn voi trở nên hung dữ, kéo vào khu dân cư phá nhiều hécta hoa màu gồm mía, bắp, mỳ… húc sập hoàn toàn 7 căn chòi canh rẫy của người dân. Sự xuất hiện của đàn voi và ngày càng trở nên hung dữ đã khiến bà con địa phương mất ăn mất ngủ, ban đêm người dân phải dùng xoong, nồi, trống, mõ… đánh gõ để xua đuổi.
Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết hiện đang phối hợp với Chi Cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ các phương pháp xua đuổi hiệu quả 3 cá thể voi này. Ông Luân cũng khuyến cáo voi là động vật nguy hiểm, trong lúc xua đuổi tuyệt đối không làm tổn hại đến voi để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Khắc Lịch

Bình luận(0)