Thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, miền Bắc đã bắt đầu vào mùa nhót. Đi dạo quanh một số khu chợ, có thể nhận thấy nhót xanh, nhót chín được bày bán khá nhiều. Đây là một trong những loại quả đầu mùa siêu “hót”, được chị em săn đón, đặc biệt là các chị em công sở. Ảnh: Internet.
Sau nhót xanh, cơn sốt "săn" quả mơ xanh đầu cũng thịnh hành không kém. Do nắm bắt được tâm lý của nhiều chị em thích ăn đồ chua, đặc biệt chỉ thích ăn quả xanh đầu mùa nên nhiều tiểu thương đã tìm đến Sơn La để thu gom mơ xanh từ các hộ dân trên tại đó rồi về Hà Nội để bán. Ảnh: Em đẹp.
Cũng như hai loại quả trên, hàng năm cứ vào dịp tháng 3, đầu tháng 4, nhiều tuyến phố Hà Nội tràn ngập những trái mận xanh, với vị chua chát nhưng hết sức quyến rũ. Ảnh: Internet.
