Chúng là những vũ công táo bạo và nhẹ nhàng nhất trên nóc nhà thế giới và có thể sống sót sau cú ngã từ độ cao 10 mét. Tuy nhiên, chúng cũng có một điểm yếu: nếu quay lại sẽ ngã chết. Tại sao chúng sống trên vách đá dựng đứng? Tại sao chúng có thể đi lại và nhảy tự do trên vách đá?
Nó trông giống như sự “kết hợp” giữa dê và cừu, nhưng có những khác biệt rõ ràng. Thân của dê xanh giống như một con cừu, nhưng sừng của nó có hình dạng thẳng và nhọn hơn khi càng đi lên trông giống như chữ "tám" được viết ngược.
"Ngón chân" của dê xanh rất linh hoạt, có thể tách rời theo ý muốn. Móng guốc rất nhỏ, có thể dễ dàng nhét vào những khoảng trống trên vách đá. Hơn nữa, trên móng guốc của nó có một miếng thịt mềm, có thể tăng lên ma sát và "phanh" của nó rất ổn định!
