Công Phượng xóa tài khoản Instagram vì ghét bị... soi

(Kiến Thức) - Những chia sẻ mới đây của Công Phượng trên Instagram về chiến thắng của HAGL bị soi mói, biến tướng khiến chàng cầu thủ khó chịu, xóa tài khoản.

Cựu đội trưởng của tuyển U19 Việt Nam, Công Phượng đã từng không ít lần gặp rắc rối với mạng xã hội. Chàng cầu thủ trẻ đã phải khóa trang cá nhân trên Facebook cách đây không lâu do bị quá nhiều người làm phiền, soi mói, spam thông tin rác. Trên Instagram, Công Phượng cũng chưa thể yên ổn bởi tất cả những gì anh đăng lên trang cá nhân của mình, dù chỉ là những dòng vu vơ cũng bị nhiều người soi mói, bàn tán không ngừng. 
Trong chuyến tập huấn của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội vừa có chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu với CLB Rayong. Sau trận đấu, Công Phượng lên mạng viết đôi dòng khen ngợi tính chuyên nghiệp và lối chơi đẹp mắt của CLB nước bạn. Tuy nhiên những chia sẻ này của Công Phượng sau đó bị biến tướng, "chế tác" thành bài bình luận, phân tích vì sao ĐT Thái Lan lại vô địch AFF Suzuki Cup 2014. 
Trang Instagram "hungphat44" của Công Phượng chính thức bị xóa vĩnh viễn.
 Trang Instagram "hungphat44" của Công Phượng chính thức bị xóa vĩnh viễn. 
Có vẻ chán nản, mệt mỏi về những điều này, Công Phượng mới đây đã quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản trên Instagram của mình. Sức ép từ dư luận, từ cộng đồng mạng và giới truyền thông đôi khi quan tâm quá mức đã góp phần gây nên quyết định bỏ sử dụng mạng xã hội của Công Phượng.
Thời gian tới, Công Phượng và các đồng đội sẽ hoàn tất chuyến tập huấn tại Thái Lan và dồn sức chuẩn bị cho mùa giải V-League 2015. Việc ngừng sử dụng mạng xã hội cũng là một cách để tiền đạo mang áo số 44 của HAGL có thể tập trung hơn cho việc tập luyện. Các phương tiện, thiết bị công nghệ như điện thoại, ipad... Công Phượng chỉ sử dụng để nghe nhạc, chơi game, liên lạc với người thân, gia đình trong thời gian rảnh. 
Tin vui mới nhất với cầu thủ xứ Nghệ là bàn thắng siêu phẩm của anh trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia trong giải U19 Đông Nam Á mở rộng đã đứng đầu Top 6 bàn thắng đẹp nhất của bóng đá Việt Nam năm 2014. Bàn thắng này mang lại chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam trước đối thủ mạnh Australia và cũng là dấu ấn tuyệt vời nhất của Công Phượng trong màu áo đội tuyển U19 quốc gia trong năm 2014.
Xem clip siêu phẩm của Công Phượng đứng đầu Top 6 bàn thắng đẹp nhất năm:

2014 - năm đen đủi của lứa cầu thủ U19 Việt Nam

(Kiến Thức) - 2014 là năm U19 Việt Nam đã 3 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại trong việc giành cúp vàng. Cái được của họ là trái tim người hâm mộ.

Mở đầu năm 2014 bằng chuyến đi tập huấn nước ngoài, U19 Việt Nam (đa phần là các cầu thủ U19 HAGL), quay về nước tham dự giải đấu U19 quốc tế tại TP HCM. Giải đấu có sự tham gia của các đối thủ mạnh trên thế giới như U19 Nhật Bản, U19 Tottenham và U19 AS Roma.
 Mở đầu năm 2014 bằng chuyến đi tập huấn nước ngoài, U19 Việt Nam (đa phần là các cầu thủ U19 HAGL), quay về nước tham dự giải đấu U19 quốc tế tại TP HCM. Giải đấu có sự tham gia của các đối thủ mạnh trên thế giới như U19 Nhật Bản, U19 Tottenham và U19 AS Roma.

Cầu thủ hotboy được coi là Ronaldo của Thái Lan

(Kiến Thức) - Charyl Chappuis được các fan ví là Cris Ronaldo của xứ chùa vàng. Anh sẽ cùng các bạn trong ĐT Thái Lan tranh cup AFF.

Charyl Chappuis sinh năm 1992, đang cùng ĐT Thái Lan chinh phục chiếc cúp vàng danh giá AFF 2014.
Charyl Chappuis sinh năm 1992, đang cùng ĐT Thái Lan chinh phục chiếc cúp vàng danh giá AFF 2014. 

Tấn Tài bỏ tuyển VN, người hâm mộ nổi cáu với VFF

(Kiến Thức) - Việc Tấn Tài bỏ ĐT Việt Nam khiến nhiều cư dân mạng "xài xể" VFF hết lời, nhưng một số người cho rằng là cầu thủ thì phải biết chịu áp lực.

Như Báo điện tử Kiến Thức đã đưa tin, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức từ giã đội tuyển bóng đá Việt Nam sau thất bại tại trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Lý do ra đi được anh giải thích là do tuổi tác, tâm lý, áp lực sau trận thua bẽ bàng trước Malaysia và đặc biệt là nỗi buồn vì bị VFF làm ngơ, ghẻ lạnh. 
Tấn Tài chia sẻ, anh bị chấn thương dập xương bàn chân trái trong trận Việt Nam thua Malaysia 2-4 trên sân Mỹ Đình. Sau trận thua này, toàn đội bị nghi ngờ bán độ. Bản thân Tấn Tài dù bị chấn thương nhưng không nhận được bất cứ sự hỏi thăm, động viên nào từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, thậm chí phải tự bỏ tiền túi để điều trị chấn thương. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới