Con của sản phụ bị rạch bụng, vết thương thấu xương mông

Vụ sản phụ bị chồng rạch bụng, con rơi ra ngoài, cháu bé được các bác sĩ xác định bị dao rạch trúng thấu xương mông.

Sản phụ V.T.H.N. (sinh năm 1981, ngụ tại chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) bị chồng dùng dao rạch bụng khi đang mang thai 37 tuần vào khuya ngày 11/12 khiến thai nhi rơi ra ngoài và cả mẹ lẫn con đều nguy kịch.
Chiều ngày 13/12, bác sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Thọ, Khoa Hồi sức Sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết, bé trai con của sản phụ N. nhập viện lúc 0 giờ 20 phút sáng 12/12 vào Khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng vết thương dài, đang chảy máu và bị sốc do mất máu nhiều.
Các bác sĩ đã chống sốc tích cực cho em bé, sau đó chuyển bé lên phòng mổ.
Khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi em bé con của sản phụ N. đang được điều trị.
 Khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi em bé con của sản phụ N. đang được điều trị.
Bác sĩ Thọ cho biết, vết thương của em bé dài khoảng 8cm, cắt ngang qua 2 mông, sâu thấu xương, làm đứt cơ mông lớn và đụng đến xương cùng. Các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, khâu vết thương và truyền máu cho bé vì bé bị chảy nhiều máu. Đồng thời, bé cũng được đặt ống thở, bơm ôxy.
Sau ca mổ kéo dài 45 phút, bé được chuyển lên phòng Chăm sóc đặc biệt, Khoa Hồi sức Sơ Sinh.
Bác sĩ Thọ cho biết, hiện tại, em bé đã tự thở, được nuôi bằng sữa qua việc đặt ống truyền trực tiếp vào đường tiêu hóa (5ml/lần).
BS Thọ cho biết thêm, do mới hơn 1 ngày sau phẫu thuật nên chưa thể biết là khi nào bé có thể xuất viện.
Vết thương của bé rất dài và sâu lại nằm ở vị trí rất dễ bị nhiễm trùng (hậu môn) nên các bác sĩ rất lo lắng về việc nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bé còn bị sinh rớt, non tháng nên sức đề kháng kém.
Bé đang được chăm sóc đặc biệt và kỹ lưỡng, mọi vật dụng dùng cho bé đều vô trùng.
Về phần người mẹ, đến nay vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể tiếp xúc được nhưng còn yếu.

Rơi nước mắt cảnh sản phụ trọng thương vẫn cố cứu con

(Kiến Thức) - Nghe tiếng trẻ khóc thét, vợ chồng tổ trưởng khu chung cư sống cạnh bên xông ra thì thấy sản phụ đầy máu ôm chặt con trong vòng tay rồi ngã gục.

Người dân khu chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ án thương tâm vừa xảy ra tại khu chung cư này.

Côn đồ uy hiếp bác sĩ, ép bệnh nhân mua cơm

(Kiến Thức) - Côn đồ “đổ bộ” vào bệnh viện uy hiếp bác sĩ, ép buộc hàng trăm bệnh nhân cùng người nhà của họ phải mua cơm do bọn chúng đem vào.

Côn đồ “làm chủ” bệnh viện
Thời gian gần đây, từ khoảng 8h hằng ngày, một nhóm côn đồ hung hãn, xăm trổ những hình thù kỳ quái đầy người từ phía ngoài vượt cổng đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Chúng tới từng phòng bệnh nhân tác oai, tác quái trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ và lãnh đạo bệnh viện.
Một côn đồ đang xách cơm vào bệnh viện.
 Một côn đồ đang xách cơm vào bệnh viện.

“Chộp cảnh” 20 con voi rừng uy hiếp thị trấn Ea Súp

(Kiến Thức) - 20 con voi rừng đã hung hãn tiến ra thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) uy hiếp người dân, tàn phá hoa màu khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Thông tin này được ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp cho biết vào ngày 13/12.
Những con voi rừng hung dữ tại thị trấn Ea Súp
Những con voi rừng hung dữ tại thị trấn Ea Súp 
Theo ông Phú, đàn voi này có khoảng 20 con, sống trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lanh. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà 4 ngày trở lại đây, đàn voi này đã tiến sâu vào khu vực thôn 6, thị trấn Ea Súp. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này đã có khoảng 5ha cây trồng của người dân bị voi rừng phá nát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới