Đoàn cứu hộ Việt Nam đã cứu sống 1 người, đưa được 15 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 40 tấn lương khô hỗ trợ người dân Myanmar.
Thiếu tướng Myat Thu, Cục trưởng Cục Cứu hỏa, Cứu hộ cứu nạn Myanmar đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 4 ngày tham gia cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân động đất ở thủ đô Naypyidaw.
Tính đến trưa 1/4, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Myanmar tăng lên 2.700 người. Ngoài ra, hơn 4.500 người bị thương và hàng trăm người vẫn mất tích.
Tối 31/3, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thi thể một bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng đổ sập tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar, sau trận động đất.
Hơn 300 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Diamond Riverside, phường 16, quận 8, TPHCM phản ánh căn hộ của họ xuất hiện nhiều vết nứt tường, nền gạch bị bong tróc sau ít giờ vụ động đất tại Myanmar xảy ra.
Dù thiết kế kỳ lạ, "xiêu vẹo" và tồn tại hơn ba thập kỷ song tòa nhà El Inmortal vẫn trụ vững ít nhất tám trận động đất nghiêm trọng trong suốt thời gian đó.
Cách tâm chấn động đất ở Myanmar hơn 1.000 km, nhưng một số nơi ở HN, TP HCM vẫn cảm nhận rung lắc rõ rệt. Việt Nam dù không nằm trên "vành đai lửa" nhưng vẫn được đánh giá có nguy cơ động đất khá cao.
Sau khi nắm được cụ thể tình hình khu vực, đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của nạn nhân.
Hàng loạt sự kiện rùng rợn như án mạng, tự sát và tin đồn ma ám càng khiến tòa nhà bỏ hoang Sathorn Unique trở thành một trong những địa điểm đáng sợ nhất Bangkok.
Lực lượng quân đội và công an của Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã tới sân bay Yangon vào 18h30 tối 30/3, sau đó di chuyển bằng ô tô tới Thủ đô Naypyidaw vào 3h sáng 31/3.
Từng được kỳ vọng là một trong những công trình kiến trúc "đinh" của xứ sở Chùa Vàng nhưng giờ đây, tòa tháp athorn Unique bị bỏ hoang đến mức xuống cấp cùng những câu chuyện ma ám được mọi người thêu dệt.
Ngày 30/3, đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 80 cán bộ, chiến sĩ đã lên đường sang Myanmar từ sân bay Nội Bài để hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Năm 1935, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra tại lòng chảo Điện Biên, nơi cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 300km đường chim bay, số liệu về thiệt hại không được ghi nhận rõ.
Chính quyền quân sự Myanmar cho biết, tính đến tối 29/3, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại nước này đã tăng lên 1.644 người và hơn 3.400 người khác bị thương.
Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.
Các nhà khoa học cho rằng sẽ có nhiều dư chấn sau khi trận động đất có tâm chấn gần Mandalay (Myanmar) gây ra sự tàn phá khủng khiếp, lan rộng đến tận Thủ đô Bangkok của Thái Lan - cách đó 1.300km.
Trận động đất 7,7 độ tại Myanmar xảy ra đột ngột vì chưa có công nghệ dự báo chính xác. Trận động đất này hội tụ cả hai yếu tố là xảy ra ở vùng nông của vỏ Trái Đất và gần các khu dân cư.