CĐV mang băng rôn phản đối K+ vào sân

(Kiến Thức) - Vòng 16 V-League diễn ra cuối tuần qua, trên sân Bình Dương, Hội CĐV Bình Dương đã mang băng rôn phản đối K+ độc quyền giải Ngoại hạng Anh ba mùa tới.

Hành động này phản ánh mong muốn của người hâm mộ không muốn tình trạng độc quyền một số trận đấu hay của giải Ngoại hạng Anh 3 mùa tới lại tái diễn. Băng rôn in dòng chữ trên nền màu xanh có nội dung “Hội CĐV Bình Dương phản đối K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh”.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phản đối việc K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phản đối việc K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh. 
Đây không phải là lần đầu khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam phản đối việc K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Tại trận đấu Việt Nam - Arsenal cách đây ít ngày, tại khán đài B sân Mỹ Đình, khán giả cũng đã trưng ra một băng rôn kêu gọi tẩy chay việc K+ phát sóng độc quyền giải Ngoại hạnh Anh.
Các cổ động viên phản đối K+ độc quyền Ngoại hạng Anh tại trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Arsenal trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối ngày 17/7.
Các cổ động viên phản đối K+ độc quyền Ngoại hạng Anh tại trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Arsenal trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối ngày 17/7. 
Trước đó, ngày 8/7, Hội CĐV Bình Dương cùng với hơn 10 hội CĐV các tỉnh khác trên cả nước đã gửi đơn kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ, Bộ TT-TT, Đài Truyền hình VN (VTV), và một số cơ quan báo chí phản đối độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh và kêu gọi VTV đồng nhất trong chủ trương chỉ đạo việc phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam

Tử vong khi bị cảnh sát rượt đuổi?

Đến đoạn ngã ba trước cổng trụ sở Công ty Hóa dược phẩm Việt Nam, Tr. hoảng sợ, định quẹo trái thì bất ngờ ngã nhào lên phía trước...

Nhiều ngày nay, dư luận ở Bắc Ninh bất bình trước vụ việc nạn nhân Trần Thị Kim Hoài (19 tuổi) ở Hoàn Sơn- Tiên Du (Bắc Ninh) chỉ vì không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy đã bị mấy cảnh sát của công an huyện Tiên Du truy đuổi, dẫn đến tai nạn tử vong. Trong khi đó 4 cảnh sát tham gia rượt đuổi vẫn bình an vô sự.

Bà Trần Thị Thắng, mẹ em Hoài thắp nhang cho con gái.
Bà Trần Thị Thắng, mẹ em Hoài thắp nhang cho con gái. 

Tối chủ nhật ngày 14/7, Trần Thị Kim Hoài và Vũ Thị Huyền Tr. (đều sinh năm 1994 cùng ở thôn Bất Lự- xã Hoàn Sơn-huyện Tiên Du- tỉnh Bắc Ninh) rủ nhau sang chợ Núi Móng (Hoàn Sơn) ăn chè nhân sinh nhật của Hoài bằng xe máy của Tr. Lúc trở về nhà, Tr. chở Hoài đi qua đường nội bộ TS11, khu công nghiệp Tiên Sơn (thuộc huyện Tiên Du) thì bị 4 cảnh sát làm nhiệm vụ tại đây phát hiện không đội mũ bảo hiểm.

Tr cho biết , ngay sau đó, hai em bị cảnh sát đi xe máy bám riết truy đuổi. Cũng theo Tr., đến đoạn ngã ba trước cổng trụ sở Công ty Hóa dược phẩm Việt Nam, Tr. hoảng sợ, định quẹo trái thì bất ngờ ngã nhào lên phía trước và em chỉ kịp kêu một tiếng rồi tối tăm mặt mũi… Tr. cho rằng, thời điểm đó xe của Tr. đã bị xe máy của cảnh sát va chạm từ phía sau.

Có “sổ đỏ” mới được vào lớp 1: Sao lắm cái khổ!

(Kiến Thức) - “Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm túc quyền được đến trường của trẻ em chứ sao lại đặt ra lắm yêu cầu thế!”.

Án tử tuổi xế chiều

(Kiến Thức) - Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Đàm Hữu Phúc về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"...

Đọc nhiều nhất

Tin mới