Bị “ú òa”, voi rừng châu Phi tung tuyệt chiêu đẩy lui sư tử

So kèo 1 chọi 1, voi rừng chưa bao giờ ngán sư tử.

Trong số những loài động vật có thân hình to lớn ở châu Phi, có lẽ voi là loài khó lường nhất.
Đó là bởi hiếm có loài động vật nào vừa to lớn lại vừa thông minh; lúc thì hiền lành, đức độ sẵn sàng dang tay cứu giúp, chở che những loài động vật yếu thế khỏi móng vuốt của các loài thú đi săn hung hiểm; lúc thì nổi giận điên cuồng, có thể hạ gục bất kể con vật nào trong tầm mắt.
Không được trao danh xưng là "chúa tể của muôn loài" như sư tử, nhưng có thể nói, trong thế giới tự nhiên hoang dã, loài voi là loài động vật được muôn loài kính nể, tôn trọng nhất. Do vậy, ở môi trường hoạt động của mình, voi gần như không có kẻ thù. Với vị thế và sức mạnh vốn có, chỉ những kẻ liều lĩnh, không tự lượng sức mới đi gây hấn cả voi châu Phi.
Nguyên nhân là do voi ngoài thân hình to lớn của mình, chúng còn được xếp trong 5 loài dã thú nguy hiểm nhất ở châu Phi (Big Five). Từ thế kỷ 19, "Big Five" bao gồm: báo hoa mai, sư tử, trâu rừng châu Phi, tê giác và voi là biểu tượng cho các loài động vật đặc biệt nguy hiểm và khó có thể săn bắt được nhất trong tự nhiên.
Ở giai đoạn đó, nếu những người tham gia trò chơi săn bắn mà thu được chiến lợi phẩm là một trong số "Big Five", thì người đó sẽ chiến thắng và được trao cúp trong vẻ vang.
Trong số đó, voi châu Phi là loài lớn nhất trong nhóm với cân nặng có thể lên đến hơn 7 tấn. Với vóc dáng cao lớn cùng cân nặng khổng lồ của mình, voi châu Phi gần như không có đối thủ trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Ngoài ra, chúng còn được các nhà khoa học đánh giá rất cao về trí tuệ tuyệt vời của mình.

Clip nguồn: LatestSightings.

Mới đây, một camera an ninh được đặt tại khu vực Naledi Game Lodge thuộc Khu bảo tồn Động vật Balube đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc chạm trán đầy thú vị giữa voi và sư tử. Đây là công nghệ được quản lý bởi anh Aidan Rademeyer, nhân viên làm việc tại đây.
Thông thường, camera này hàng ngày chỉ ghi hình được hoạt cảnh của các loài thú ăn cỏ hoặc các loài chim, nhưng không hiểu may mắn làm sao lần này lại chộp được khoảnh khắc động vật săn mồi đó là một con sư tử.
Hôm đó, con sư tử cái đang nằm dài tắm nắng cũng như tận hưởng sự bình yên hiếm hoi bên cạnh một chiếc giếng đá.
Trong lúc hai mắt đang lim dim, bất ngờ sư tử nghe thấy tiếng động xào xạc đâu đó. Âm thanh ngày càng lớn, báo hiệu về sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đang mò đến đây. Lúc này, sự bình yên của sư tử đã bị phá tan nát. Mặc dù sư tử là loài động vật săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhưng đối thủ lần này hơi quá tầm so với nó. Sau một hồi lần lữa, cuối cùng con sư tử đã bị voi dùng vòi phun nước vào người đuổi đi.

Cận cảnh tàu hai đầu lớn nhất thế giới vừa được xuất xưởng

Nhà máy đóng tàu quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc hôm 28/2 đã bàn giao tàu chở khách Ro-Ro hai đầu lớn nhất thế giới cho Công ty vận tải P&O Feries của Vương quốc Anh.

Cận cảnh tàu hai đầu lớn nhất thế giới vừa được xuất xưởng

Clip: Sư tử cái truy sát hà mã dưới nước

Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh sư tử cái tấn công hà mã con tại khúc sông cạn. Sau màn vật lộn, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” vẫn chưa thể giết hại được con mồi.

Ở đoạn video này, sư tử cái đã truy sát hà mã con tại một khúc sông. Sau vài phút vật lộn, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” vẫn chưa thể hạ sát được con mồi của mình.
Clip: Su tu cai truy sat ha ma duoi nuoc
 Sư tử cái tấn công hà mã con.
Đáng chú ý là lúc hà mã con đang cố gắng vùng vẫy, không hề thấy bóng dáng của hà mã bố hay mẹ.

Video: Sư tử bị đàn chó hoang “đánh hội đồng” và cái kết

Bị đàn chó hoang lao vào cắn xé rồi quật ngã, sư tử vẫn khôn khéo tìm ra cách thoát thân để bảo toàn tính mạng.

Màn đụng độ gay cấn này được ghi lại tại Khu bảo tồn hoang dã Khutse Pan 1, Botswana.

Đọc nhiều nhất

Tin mới