Bé trai 2 tuổi tử vong vì cha dượng ném xuống hồ bơi

Theo hồ sơ tòa án, Daxton Ray Bull, 2 tuổi, đã tử vong sau khi bị cha dượng ném xuống hồ bơi.

Daily Mail đưa tin, vụ bé trai 2 tuổi tử vong sau khi bị cha dượng ném xuống hồ bơi nhiều lần xảy ra tại Arkansas, Mỹ, hồi tháng 6/2024.
Vào ngày xảy ra sự việc, Dakota Shawn Hays đã ném bé Daxton nhiều lần xuống hồ để "dạy bé cách bơi". Bé Daxton đã tử vong sau đó.
Hays và mẹ của đứa trẻ là Annastacia Atkins, 24 tuổi, đã bị bắt giữ ngày 12/1 và bị buộc tôi liên quan đến cái chết của bé trai.
Be trai 2 tuoi tu vong vi cha duong nem xuong ho boi
Hays và mẹ của đứa trẻ đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát hạt Crawford.  
Theo các tài liệu pháp lý, cảnh sát đã đến nhà Atkins vào ngày 14/6 sau khi nhận được trình báo về vụ việc. Trong khi nhân viên y tế sơ cứu cho bé Daxton, cảnh sát đã thẩm vấn Hays - người khai với cảnh sát rằng anh ta đang dạy Daxton cách bơi thì bé bắt đầu nôn ra bể bơi.
Sau đó, cảnh sát tiếp tục hỏi hai đứa trẻ khác tại bể bơi đó và một bé gái 6 tuổi nói rằng Hays đã nhiều lần ném Daxton xuống hồ bơi, mặc dù bé trai phản đối.
Khi phát hiện Daxton bất động dưới hồ bơi, Hays vội chạy vào trong và nói với Atkins về chuyện đã xảy ra với bé trai.
Những đứa trẻ khác tại hiện trường nói với cảnh sát rằng đây không phải là lần đầu tiên Hays "đặc biệt nghiêm khắc" với Daxton, vì anh ta thường xuyên đánh bé trai, để lại nhiều vết thương.
Một trong số họ đã nêu chi tiết rằng cả Hays và mẹ của bé trai trước đó đều có hành vi bạo lực với Daxton.
Kết quả khám nghiệm tử thi công bố ngày 14/10 đã tiết lộ mức độ thương tích của Daxton, và giám định y khoa kết luận rằng bé tử vong do não thiếu oxy.
Atkins đã bị buộc tội cho phép ngược đãi trẻ và giết người cấp độ một. Cô ta đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 750.000 đô la. Trong khi đó, Hays đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một. Anh ta đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 1 triệu đô la.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Thương tâm bé trai chấn thương sọ não vì bị khung cửa sắt rơi trúng đầu

Bé 8 tuổi sống sót sau 5 ngày lạc ở nơi có thú hoang

Bé trai 8 tuổi được tìm thấy sống sót một cách kỳ diệu sau 5 ngày lạc trong một công viên nơi có những loài thú hoang dã sinh sống ở Zimbabwe.

Daily Mail đưa tin, bé trai 8 tuổi này chính là Tinotenda Pudu, thuộc cộng đồng Kasvisva ở vùng nông thôn Kariba, miền bắc Zimbabwe. Pudu đã đi lạc hơn 20 km từ nhà vào công viên Matusadona. "Việc này thật nguy hiểm", nghị sĩ Mutsa Murombedzi của Mashonaland West cho biết trên mạng X.
Trong 5 ngày này, bé Pudu đã phải "ngủ trên một mỏm đá, giữa những con sư tử gầm rú, những con voi đi ngang qua, và phải ăn trái cây dại".

Bé trai 13 tuổi bị xe đâm tử vong thương tâm

Một bé trai 13 tuổi tử vong thương tâm trong vụ tai nạn liên quan đến xe bốn bánh ở Armagh, Bắc Ireland.

Trang Belfast Telegraph đưa tin, bé trai 13 tuổi, Tiarnán Trainor, đã qua đời tại bệnh viện sau vụ tai nạn xảy ra trên đường Low Road thuộc Killeavy, Amrmagh, Bắc Ireland.
"Chúng tôi có thể xác nhận rằng một bé trai 13 tuổi đã tử vong sau vụ va chạm liên quan đến xe bốn bánh vào ngày 2/1", một phát ngôn viên của cảnh sát cho hay.

Nghẹt thở giải cứu cậu bé mắc kẹt ở ban công tầng 14

Một người đàn ông ở Giang Tô (Trung Quốc) được ca ngợi sau khi liều mạng cứu một cậu bé 6 tuổi đu bám ở ban công căn hộ tầng 14 của toà chung cư.

Vương Tuấn Nghị hồi cuối tháng 6 đang ở nhà chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng la hét của vợ ngoài ban công căn hộ ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, SCMP ngày 9/7 đưa tin. Vợ Vương khi đó ra ban công lấy quần áo thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ căn hộ phía trên.
Khi ngước lên, cô thấy cậu bé 6 tuổi đã leo ra ngoài tấm kính ở ban công căn hộ và đang mắc kẹt. Đôi tay của bé bám vào khung kính và chân dán chặt vào mép ban công rộng 5 cm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới