Bé sơ sinh bị đàn heo rừng kéo lê đến tử vong

(Kiến Thức) - Dù phát hiện đàn heo rừng đang tha đứa bé đỏ hỏn trên đường nhưng khi giải cứu, tiếp cận thì mọi người đau lòng ghi nhận bé sơ sinh này đã chết.

Ngày 28/5, công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án một cháu bé sơ sinh nghi bị bỏ rơi và tử vong khi bị đàn heo rừng tha đi trên đường.
Be so sinh bi dan heo rung keo le den tu vong
Dù phát hiện đứa bé sơ sinh bị đàn heo tha, tuy nhiên người dân vẫn không thể cứu sống được cháu bé. Ảnh minh họa 
Trước đó, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) ngồi trong sân nhà thì nhìn thấy một số con heo rừng ở bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, địa chỉ 574/1A SinCo (phường An Lạc, quận Bình Tân) đang tha một cháu bé sơ sinh còn đỏ hỏn nên vội vác cây đuổi theo mong giải cứu kịp thời.
Tuy nhiên, khi đuổi được đàn heo rừng đi thì anh Hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong tự bao giờ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.
Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là một bé trai. Khám nghiệm tử thi, ghi nhận bé còn sống sau khi sinh. Nguyên nhân tử vong của cháu bé xấu số do đa chấn thương. Theo cơ quan công an, nhiều khả năng cháu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.
Be so sinh bi dan heo rung keo le den tu vong-Hinh-2
Bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận may mắn được người dân phát hiện, cứu sống.  
Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó ngày 26/5, vụ chôn sống trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận cũng đã xảy ra trên địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời cứu sống bé trai này với vết thương khá sâu và dài trên vùng mặt nghi do bị cuốc (xẻng) đào đất gây ra.

Đôi nam nữ nắm tay nhau tử vong dưới hồ nước ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã tìm thấy đôi nam nữ được người dân báo mất tích ở hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) trong tình trạng tử vong trong thế nắm chặt tay nhau.

Đến khoảng 9h sáng nay (28/5), các đơn vị chức năng mới tìm kiếm được thi thể của đôi nam nữ tử vong dưới hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tình trạng nắm chặt tay nhau.

Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.

Truy tìm hai xe tải dàn hàng ngang trên đường vành đai 3

(Kiến Thức) - Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội đang tập trung phân tích hình ảnh xác minh biển số 2 xe tải chạy dàn hàng ngang trên đường vành đai 3. Đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Chiều ngày 28/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội - cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin về hai chiếc xe tải dàn hàng ngang chạy tốc độ chậm, gây cản trở hàng trăm phương tiện di chuyển phía sau trên đường vành đai 3 trên cao, thuộc khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Clip hai ô tô tải di chuyển dàn hàng ngang, cản trở các phương tiện khác trên đường vành đai 3 trên cao. Nguồn Otofun.

BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành: Cơ quan chức năng tiếp cận nữ sinh

(Kiến Thức) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đang tiếp cận và trao đổi thông tin với gia đình nữ sinh T.D tố anh rể là BTV Minh Tiệp của Đài VTV bạo hành suốt nhiều năm.

Sự việc BTV Minh Tiệp của VTV bị em vợ tố bạo hành nhiều năm đang khiến dư luận xôn xao, tranh cãi gay gắt về tính thực hư của câu chuyện này. Ngay bây giờ, cơ quan chức năng đã bắt đầu có các động thái vào cuộc làm rõ. 
Sáng nay (28/5), lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình - cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin xôn xao BTV Minh Tiệp của VTV bị em vợ tố bạo hành nhiều năm, đơn vị đã cử đại diện xuống gia đình nữ sinh T.D. để xác minh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.