100 ngày trong bóng tối là khoảng thời gian mà ranh giới giữa sự sống và cái chết ngày càng nhạt nhòa. Sau 100 ngày, những chiếc lỗ bị bịt kín để mặc cho những con người ở tuổi xuân thì chết dần trong u uất...
Do dấu vết của cuộc đấu tranh, giãy giụa để tranh dành sự sống của các phi tần khi bị chôn sống nên chân của một số người sẽ được tìm thấy ở tư thế mở.
Vào năm 2011, một người phụ nữ bị chôn sống và thoát chết nhờ nhẫn kim cương trên tay gây xôn xao dư luận. Đó chính là Michelina Lewandowska. Thủ phạm gây ra vụ việc kinh hoàng là bạn trai lâu năm của bà.
Cách đây 106 năm, Essie Dunbar sống ở South Carolina, Mỹ trở thành người bị chôn sống may mắn thoát chết thần kỳ. Cô "sống lại" sau khi được đặt trong quan tài chôn ở nghĩa trang.
“Con hư hỏng, vợ chồng tôi không thể dạy bảo nên nhờ người cháu răn đe, dạy con, nhưng không ngờ sự việc đi quá xa, gây hiểu nhầm”, cha của thanh niên bị chôn sống nói.