Bà mẹ tàn độc bỏ đói con gái “da bọc xương” đến chết

Bà mẹ tàn độc Elaine Clarke ở Anh đã phải lĩnh 9 năm tù vì hành động bỏ con gái đến chết trong một căn phòng hôi thối, có cả giòi sống.

Elaine Clarke (49 tuổi) đã bỏ đói con gái Debbie Leitch (24 tuổi) trong tình trạng “da bọc xương” chỉ nặng khoảng 13,6kg. Debbie là người mắc hội chứng Down. Khi được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào tháng 8/2019, cô gái xấu số này chỉ nặng bằng trọng lượng một đứa trẻ 7 tuổi. Trước đó, cô bé từng nặng khoảng 64 kg năm 2016.
Ba me tan doc bo doi con gai “da boc xuong” den chet
Debbie (ảnh phải) người mắc Hội chứng Down, bị mẹ là Elaine Clarke bỏ đói đến chết tại nhà ở Blackpool, Anh. 
Các báo cáo chỉ ra rằng Debbie bị mắc một căn bệnh da liễu nghiêm trọng khiến tình trạng bệnh của cô đã trầm trọng tới mức cảnh sát không thể xác định được giới tính khi lần đầu phát hiện ra thi thể.
Tại phiên tòa xét xử hôm 24/2, bà mẹ độc ác Clarke bị tuyên án 9 năm 7 tháng tù giam, sau khi thừa nhận tội ngộ sát con gái. Tuy nhiên, Thomas, bố của nạn nhân Debbie,cho rằng Clarke có thể sẽ được ra tù sau 6 năm. Anh cho biết sẽ cầu xin lên Bộ trưởng Tư pháp để án phạt được kéo dài.
"Cô ta hẳn sẽ được ra tù sớm và lại tiếp tục sống cuộc đời mình. Có mặt ở phiên tòa và lắng nghe hết những gì công tố viên nói, tôi thấy thật tồi tệ và ghê tởm. Tất cả cho thấy Elaine thực sự là một con người độc ác đến mức nào", Thomas nói.
Công tố viên John Harrison QC đã mô tả tình trạng khủng khiếp của nạn nhân: "Debbie vô cùng hốc hác với vết phát ban nghiêm trọng trên da đầu, da mặt và lòng bàn chân. Cô gái xấu số mặc một chiếc áo liền quần bẩn thỉu, bên trong quần là một chiếc tã dính đầy nước tiểu. Quần áo của cô ấy dính chặt vào người. Tóc của Debbie rụng nhiều do bệnh ghẻ phát ban. Xương sườn của Debbie hiện rõ qua da".
Debbie có thể đã tử vong được khoảng 36 tiếng trước khi người mẹ độc ác của cô gọi trợ giúp. Lúc các nhân viên y tế đến nhà, họ tìm thấy thi thể nạn nhân trong căn phòng hôi thối chứa đầy đồ cũ, tã bỉm đã qua sử dụng và giòi sống. Cô bị nhiễm trùng do bệnh ghẻ mà không được điều trị nên rụng tóc nhiều, khuôn mặt sưng tấy và đóng vảy.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Debbie qua đời do bị đói và bỏ mặc.
Clarke được trả 215 bảng một tuần (6,5 triệu đồng) để chăm sóc con gái. Tuy nhiên, theo một người họ hàng, cô ta toàn chi tiền vào túi xách, giày dép.
Thẩm phán Amanda Yip đã kết án Clarke, ông nói rằng: "Bị cáo phải chịu trách nhiệm về cái chết của Debbie. Nạn nhân bị bỏ đói, sức khoẻ của cô cạn kiệt từng ngày cho đến lúc tử vong".
Ngoài ra, Clarke phải thi hành ít nhất 2/3 bản án của mình trước khi đủ điều kiện để được xem xét tha tù trước thời hạn.

Bị cấm yêu, nghịch tử rủ người tình sát hại bố đẻ

Bị bố mẹ cấm hẹn hò, thiếu nữ 16 tuổi cùng bạn trai sát hại bố đẻ và đốt xác ông để che giấu hành vi phạm tội.

Sierra Halseth, 16 tuổi và bạn trai Anthony Guerrero, 18 tuổi, đã bị bắt hôm 13/4 vì sát hại bố đẻ là ông Daniel Halseth, 45 tuổi. Người cha được tìm thấy với vết đâm trên người và tử vong trong nhà để xe của mình ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) nơi đã bốc cháy dữ dội vào đêm 16/4.
Mẹ của Daniel đã gọi cảnh sát để kiểm tra tình hình vì bà chưa nghe tin tức gì từ con trai. Sau đó, cảnh sát yêu cầu chủ nhà của Daniel kiểm tra ông ta. Sau khi tìm kiếm, chủ nhà tìm thấy thi thể của Daniel bên trong nhà để xe bị thiêu rụi.

Phẫn nộ bảo mẫu hành hạ, bịt mặt đứa trẻ đến ngạt thở

Bảo mẫu độc ác này trực tiếp thổi mạnh, thậm chí bịt mặt khiến đứa trẻ 6 tháng tuổi gần như không thể thở được.

Trong đoạn video gây phẫn nộ mà trang tin The Sun của Anh đăng tải, để "dỗ dành" đứa trẻ 6 tháng tuổi ngừng khóc, bảo mẫu 36 tuổi đã thổi mạnh vào mặt và đe dọa "Nếu mày không ngừng la hét, tao sẽ tiếp tục thổi". 
Tuy nhiên, do còn quá nhỏ để hiểu chuyện, em bé không những không im lặng mà còn sợ hãi, la khóc nhiều hơn. Lúc này, bảo mẫu quyết định áp dụng phương pháp mạnh tay hơn khi dùng gấu bông phủ lên mặt đứa trẻ 6 tháng tuổi.

Cha ruột nhẫn tâm sát hại hai con để được tái hôn

Vì người tình không đồng ý chuyện bạn trai có con riêng nên cả hai đã lên kế hoạch ác độc lấy mạng hai đứa trẻ tội nghiệp.

Trương Ba và chị Trần kết hôn vào tháng 8/2017 sau đó có chung với nhau hai người con, một gái một trai. Khoảng tháng 4/2019, Trương Ba đệ đơn ly hôn do chuyện tình vụng trộm với Diệp Thành Trần. 
Tháng 8/2019, cả hai công khai mối quan hệ. Sau khi biết Trương Ba đã có con, Diệp Thành Trần vẫn tiếp tục cặp kè với anh ta. Tháng 2/2020, chị Trần đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, Diệp Thành Trần lại tuyên bố cô ta và bố mẹ không chấp nhận chuyện Trương Ba đã có con. Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai lên âm mưu sát hại hai đứa trẻ bằng cách tạo hiện trường giả một vụ ngã lầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.