Hơn 300 kg nội tạng bẩn sắp ra thị trường

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc xe bán tải chở nội tạng động vật đã rỉ nước, bao gồm lòng và cuống họng vịt lẫn nhiều lông, phân, bốc mùi hôi tanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành gia súc, gia cầm huyện Bình Chánh, TP HCM trên đường tuần tra chiều 8/10 đã phát hiện một xe bán tải chở nội tạng động vật đã rỉ nước và không có giấy kiểm dịch.
Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi ni-lông chứa lòng và cuống họng vịt lẫn nhiều lông, phân và bốc mùi hôi tanh. Ngoài ra, trên xe còn có 2 thùng huyết vịt đã luộc chín lẫn nhiều lông và tạp chất. Tổng trọng lượng lô hàng là 305 kg. Tài xế xe - ông Lý Thành Chương (SN 1971, ngụ quận 10, TP HCM) - khai nhận chở hàng thuê từ Long An về TP HCM tiêu thụ.
 Số lòng vịt bẩn bị phát hiện trước khi đưa ra thị trường Ảnh: Ngọc ánh
Theo quy định, gia cầm kinh doanh phải giết mổ từ các lò được cấp phép và nội tạng phải làm sạch tại lò, sau đó đóng bao bì mới được đem đi tiêu thụ.
Theo Ng.Ánh - L.Phong/Người lao động

Bình luận(9)

Minh Hiền

Tuyết Nhung

dân ta lại hại dân ta thế này, vì đồng tiền mà con người ta bất chấp lợi hại thế này

Minh Hiền

Anh Vân

Như thế này là làm hại sức khỏe người tiêu dùng rồi

Minh Hiền

xuân hồng

Đây là nguyên nhân của những mần móng bệnh dịch. Họ bấp chấp tất cả chỉ vì lợi ích đồng tiền.

Minh Hiền

HÒA TRẦN

bốc mùi hôi tanh, chẩy nước, yên tâm , đã có chất tẩy rửa, nội tạng các bạn mua về sẽ sạch sẽ như mới moi ra

Minh Hiền

Tạ Thảo

cứ khuất mắt trông coi thôi chứ ra hàng ăn thì ai biết họ cho cái gì vào

Minh Hiền

Ha Na

ôi giời, mấy quán chân gà nướng, mí bún vịt, ngan, canh măng tiết vịt vẫn đông khách lắm

Minh Hiền

Sparky

có khi nào nội thạng này là của gà vịt dịch bệnh chết rồi không??? sợ quá

Minh Hiền

Lucy

thôi xong, món khoái khẩu của mình, từ này chừa thật ko dám cho linh tinh vào miệng khi nào thầy bu giết à mí được ăn

Minh Hiền

Phương Thảo

chịu, từ nay chả dám đi ăn hàng nữa