Câu hỏi “động trời” của tên trộm mê World Cup khiến Cảnh sát bất ngờ
(Kiến Thức) - Ngay khi bị bắt, nhóm trộm “làm xiếc” khu nhà trọ mê World Cup đã hỏi một cán bộ điều tra trong trại tam giam có được xem bóng đá World Cup hay không khiến Cảnh sát một phen bất ngờ.
Vũ Sơn
Mời độc giả xem trích xuất camera ghi lại cái đối tượng trộm cắp đêm World Cup 2018:
Ngày 25/6, Công an quận Thủ Đức, TP HCM thông tin tới Kiến Thức rằng, đang tạm giữ hình sự Trương Công Hùng (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ, xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án, CQĐT đang tiếp tục truy bắt 2 đồng phạm của các đối tượng tên Minh và Linh.
Hai nghi can Trương Công Hùng và Phùng Văn Thương
Đây là nhóm trộm táo tợn đột nhập vào khu nhà trọ, lấy trộm chiếc xe máy hiệu Ecxiter của anh Nguyễn Hữu Thiện (24 tuổi) trên đường số 4 (phường Hiệp Bình Phước) và bị camera an ninh khu vực nhà trọ ghi hình.
Trước đó, khoảng 20h ngày 20/6, anh Thiện và những người sống ở khu nhà trọ trên đường số 4 (phường Hiệp Bình Phước) say sưa theo dõi trận bóng World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nhà và Marốc, trong khi chiếc xe máy hiệu Exciter, anh Thiện khóa cổ dựng trước cửa phòng đang mở và để một phần bánh xe chắn ở cửa để dễ trông coi.
Hình ảnh 2 nghi can Hùng, Thương và đồng bọn lấy trộm xe máy của anh Thiện tại khu nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
Camera ghi lại thời khắc đối tượng lấy trộm chiếc xe máy của nạn nhân.
Bất ngờ anh Thiện tá hỏa phát hiện chiếc xe đã bị mất, chỉ còn lại chiếc nón bảo hiểm. Nhận tin trình báo, công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh trong dãy nhà trọ.
Từ hình ảnh camera, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được Hùng và Thương. Cả 2 khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm nói trên và đem chiếc xe lấy được 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, đến 2h chiều cùng ngày, chúng tiếp tục gây ra vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phườg Hiệp Bình Phước bán được 6 triệu.
Điều khá hài hước là khi bị bắt, đối tượng Hùng đã hỏi một cán bộ điều tra rằng ở trong trại tạm giam có “phục vụ” các trận đấu World Cup không vì y cũng rất đam mê giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này.
Ảnh: Thí sinh tự tin cười rạng rỡ đến thi THPT quốc gia 2018
(Kiến Thức) - Ghi nhận tại các điểm thi ở cả Hà Nội và TP HCM, các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tập trung từ rất sớm với tâm trạng thoải mái, tự tin. Tổng số thí sinh tới làm thủ tục 912.652 em, đạt tỷ lệ 98,58%.
Sáng ngày 25/6, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ghi nhận của PV Kiến Thức tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội), các thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ rất sớm với tâm trạng thoải mái, tự tin.
Nữ nhân viên massage xem World Cup với khách...trên giường
(Kiến Thức) - Trong lúc 2 vị khách nam đang vừa xem World cup vừa tận hưởng cảm giác “mát mẻ” của những nhân viên massage trong tình trạng không mặc gì thì lực lượng trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang.
Đến rạng sáng nay 24/6, ghi nhận của Kiến Thức, nhà chức trách vẫn đang lập hồ sơ xử lý cơ sở massage Zeus, đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) về hành vi để nữ nhân viên massage không mặc...quần áo xem World Cup với khách.
Cơ sở massage Zeus, ở phố Tây, quận 1liên tục vi phạm để nữ nhân viên kích dục khách.
Trước đó nửa đêm 23/6, lực lượng trinh sát hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính thuộc Công an quận 1 (TP HCM) ập vào cơ sở massage Zues. Khi cánh cửa 2 phòng VIP được mở tung, cảnh sát bắt quả tang hai nữ nhân viên đang phục vụ khách massage trong tình trạng không mặc áo, bỏ hết nội y.
Cháy chung cư I-Home ở TP HCM, hàng trăm người dân hoảng loạn
(Kiến Thức) - Đám cháy phát ra từ tầng 6 tòa chung cư I-Home nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp khiến hàng trăm người dân hoảng loạn tháo cháy. 5 xe chữa cháy và chừng 30 cán bộ PCCC đã được điều tới hiện trường khống chế vụ hỏa hoạn.
Khoảng 20h tối nay (24/6), hàng trăm cư dân trong vụ cháy chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều hộ dân vẫn chưa dám trở về căn hộ của mình dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại đây.
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Qua đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên khai nhận đã cất giấu súng, dao và kiếm tại nhà của một đối tượng ở ngõ 177 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương.
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ pháp lý về sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
Cơ quan Công an Lào Cai đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường tỉnh lộ 161, chửi bới, gây mất trật tự công cộng.
Ông Phạm Việt Cường và ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) cùng nhiều cựu Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Luật sư, bị đưa ra xét xử.
Vụ sạt lở đất trên đèo Thung Khe làm 3 người bị vùi lấp, giao thông tê liệt. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo cứu nạn khẩn cấp, tổ chức phân luồng giao thông.