Có lẽ thế hệ 7x, 8x không ai là không biết đến trò “bịt mắt bắt dê”. Để chơi được trò chơi này, một người phải lấy khăn bịt mắt (người này gọi là "bị"). Những người còn lại (được gọi là “dê”) sẽ cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn. Người bị bịt mắt phải “bắt” được một người và đoán đúng tên của nhân vật đó. Nếu đoán trúng, người bị bắt sẽ trở thành người đi bắt dê tiếp theo.
Bất cứ ai sinh ra ở thế hệ 7x, 8x đều rất quen thuộc với những câu trong bài trốn tìm “Năm, mười, mười lăm, hai mươi,...”.
Đây là trò chơi trí tuệ được rất nhiều thế hệ các bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Để chơi được trò chơi này ít nhất phải có 2 người. Một “bàn cờ” hình chữ nhật gồm 10 ô nhỏ chia đều 2 bên, hai đầu có 2 vòng cung được vẽ trên nền đất. Hai vòng cung được đặt hai viên sỏi lớn (gọi là “quan”). Mỗi ô nhỏ còn lại đặt 5 viên sỏi (được gọi là “quân”).
Trước đây, trồng nụ trồng hoa là trò chơi được rất nhiều người yêu thích. Để chơi trò chơi này, cần có 2 người “bị” ngồi dưới đất. Lúc này, hai người sẽ để bàn chân chạm vào nhau làm “mầm”. Sau đó, họ dần dần phải đặt bàn chân, bàn tay của mình lên tạo thành độ cao. Những người còn lại sẽ lần lượt nhảy qua các độ cao đó. Nếu nhảy qua sẽ thắng cuộc, người không nhảy qua sẽ trở thành người “bị” cho đến khi tìm được người thua tiếp theo.
Bài đồng dao “Cây mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện giăng tơ, quả mơ có hạt...” là những từ ngữ thế hệ 7x, 8x thuộc nằm lòng khi chơi trò chơi này. Để chơi trò chơi này cần ít nhất 2 người, 10 que nhỏ (có thể là que tính, bó đũa,...) và một quả bóng hoặc vật hình tròn. Khi quả “hình tròn” được tung lên, người chơi sẽ nhặt từ từ từng que một cho đến khi hết bài đồng dao là thắng và được chuyển lên bàn tiếp theo. Nếu người chơi làm rơi quả “hình tròn” sẽ trở thành người thua cuộc.
Nhảy lò cò là trò chơi được cả các bạn nam và các bạn nữ yêu thích. Trò chơi này còn có tên gọi khác là nhảy ngục, bởi người chơi nhảy lò cò trong một ô được vẽ trên mặt đất.
