Ước mơ của “xã đu dây” qua sông

Google News

Trên đại ngàn huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, các em nhỏ của xã Sơn Ba ngày ngày vẫn phải "đu dây" qua sông tìm con chữ.

Trên đại ngàn huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, các em nhỏ của xã Sơn Ba ngày ngày vẫn phải "đu dây" qua sông tìm con chữ.

b
Sợi dây vải mong manh là điểm tựa duy nhất trong từng lần qua sông.

Mùa nắng đã khổ, mùa mưa lũ lại càng khổ hơn. Với chiếc bè chưa đầy 4m2, mỗi khi qua sông Re người dân và các em học sinh xã Sơn Ba phải bấu víu vào sợi dây thừng mỏng manh giữa dòng nước lũ.

Thống kê của UBND xã Sơn Ba, toàn xã có khoảng 630 hộ với hơn 2.500 người ở 7 thôn: Làng Ranh, Làng Bung, Làng Gìa, Làng Chai, Kà Khu, Mò O, Di Hoăn hằng ngày đi lên nương, rẫy hoặc đến trường phải đu dây thừng kéo bè vượt dòng sông Re chảy xiết.  Toàn xã Sơn Ba có 7 điểm người dân thường xuyên đu dây kéo bè qua sông Re dài hơn 350m. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên ngành chức năng nơi đây chưa thể xây cầu cho người dân đi lại thuận tiện.

"Mấy ngày trước nước lũ tràn về cuốn trôi mất hai chiếc bè, may chưa xảy ra chết người. Ước mơ lớn nhất của người dân là có cây cầu kiên cố bắc qua sông để không còn lo sợ nguy hiểm đến tính mạng", ông Đinh Văn Nã, Bí thư xã Sơn Ba cho biết.

Bình luận(0)