Người dân Thủ đô háo hức du xuân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Người dân Thủ đô háo hức du xuân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình hiếm thấy. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo của ngày đầu năm. Người dân Thủ đô chọn cho mình những hoạt động nhẹ nhàng như chạy bộ, du xuân, chụp ảnh lưu niệm hay đi lễ chùa, mở ra một khởi đầu an yên cho năm mới.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình hiếm thấy. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo của ngày đầu năm. Người dân Thủ đô chọn cho mình những hoạt động nhẹ nhàng như chạy bộ, du xuân, chụp ảnh lưu niệm hay đi lễ chùa, mở ra một khởi đầu an yên cho năm mới.
Ngay từ khi trời còn bảng lảng sương sớm, nhiều tuyến phố trung tâm đã rộn ràng bước chân người chạy bộ. Tại khu vực quanh Hồ Gươm, hình ảnh các nhóm bạn trẻ, gia đình hay người cao tuổi thong thả chạy bộ, đi bộ thể dục tạo nên bức tranh sinh động nhưng rất đỗi trật tự.
Ngay từ khi trời còn bảng lảng sương sớm, nhiều tuyến phố trung tâm đã rộn ràng bước chân người chạy bộ. Tại khu vực quanh Hồ Gươm, hình ảnh các nhóm bạn trẻ, gia đình hay người cao tuổi thong thả chạy bộ, đi bộ thể dục tạo nên bức tranh sinh động nhưng rất đỗi trật tự.
Không khí trong lành, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu sắc trời đầu xuân khiến mỗi vòng chạy trở thành một trải nghiệm thư thái. Với nhiều người Hà Nội, chạy bộ sáng mùng 1 không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa “khởi động” cho một năm mới năng động, tích cực.
Không khí trong lành, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu sắc trời đầu xuân khiến mỗi vòng chạy trở thành một trải nghiệm thư thái. Với nhiều người Hà Nội, chạy bộ sáng mùng 1 không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa “khởi động” cho một năm mới năng động, tích cực.
Sau giờ vận động, dòng người bắt đầu du xuân, dạo phố. Những con đường quen thuộc như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Mã trở nên thoáng đãng khác thường. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết, khi phố cổ không còn đông đúc. Tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn mùi hương trầm thoang thoảng từ những ngôi nhà cổ, tạo nên một Hà Nội rất khác – chậm rãi và dịu dàng.
Sau giờ vận động, dòng người bắt đầu du xuân, dạo phố. Những con đường quen thuộc như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Mã trở nên thoáng đãng khác thường. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết, khi phố cổ không còn đông đúc. Tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn mùi hương trầm thoang thoảng từ những ngôi nhà cổ, tạo nên một Hà Nội rất khác – chậm rãi và dịu dàng.
Du xuân đầu năm cũng là dịp để người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Trên các tuyến phố trung tâm hay khu vực bờ hồ, dễ dàng bắt gặp các nhóm bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống, tay cầm bao lì xì, máy ảnh, tạo dáng chụp hình. Những góc phố vắng xe trở thành phông nền lý tưởng, tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô. Nhiều nhiếp ảnh gia tự do cũng tranh thủ sáng mùng 1 để săn những khuôn hình hiếm, khi Hà Nội hiện ra với vẻ đẹp tinh khôi, không ồn ào.
Du xuân đầu năm cũng là dịp để người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Trên các tuyến phố trung tâm hay khu vực bờ hồ, dễ dàng bắt gặp các nhóm bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống, tay cầm bao lì xì, máy ảnh, tạo dáng chụp hình. Những góc phố vắng xe trở thành phông nền lý tưởng, tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô. Nhiều nhiếp ảnh gia tự do cũng tranh thủ sáng mùng 1 để săn những khuôn hình hiếm, khi Hà Nội hiện ra với vẻ đẹp tinh khôi, không ồn ào.
Nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen vận động mỗi buổi sáng.
Nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen vận động mỗi buổi sáng.
Một runner check-in trước công viên Thống Nhất.
Một runner check-in trước công viên Thống Nhất.
Một góc phố cổ Hà Nội sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.
Một góc phố cổ Hà Nội sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.
Bên cạnh chạy bộ và du xuân, đi lễ chùa là hoạt động không thể thiếu trong sáng mùng 1 Tết của người Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân đã đến Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ hay Chùa Quán Sứ để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Không khí tại các điểm tâm linh trang nghiêm nhưng không quá đông đúc như những ngày sau Tết. Mọi người giữ trật tự, thành kính, gửi gắm những ước nguyện giản dị về sức khỏe, gia đình yên ấm và công việc hanh thông.
Bên cạnh chạy bộ và du xuân, đi lễ chùa là hoạt động không thể thiếu trong sáng mùng 1 Tết của người Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân đã đến Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ hay Chùa Quán Sứ để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Không khí tại các điểm tâm linh trang nghiêm nhưng không quá đông đúc như những ngày sau Tết. Mọi người giữ trật tự, thành kính, gửi gắm những ước nguyện giản dị về sức khỏe, gia đình yên ấm và công việc hanh thông.
Đáng chú ý, năm nay nhiều người lựa chọn đi lễ theo tinh thần văn minh, hạn chế đốt vàng mã, chú trọng sự tĩnh tâm. Một số gia đình kết hợp đi lễ với du xuân, vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống, vừa tận hưởng khoảnh khắc sum vầy. Với người trẻ, việc đến chùa đầu năm không chỉ mang yếu tố tín ngưỡng mà còn là dịp tìm lại sự cân bằng sau một năm bận rộn.
Đáng chú ý, năm nay nhiều người lựa chọn đi lễ theo tinh thần văn minh, hạn chế đốt vàng mã, chú trọng sự tĩnh tâm. Một số gia đình kết hợp đi lễ với du xuân, vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống, vừa tận hưởng khoảnh khắc sum vầy. Với người trẻ, việc đến chùa đầu năm không chỉ mang yếu tố tín ngưỡng mà còn là dịp tìm lại sự cân bằng sau một năm bận rộn.

GALLERY MỚI NHẤT