Leo lên tầng 5 sửa phao nước bị điện giật tử vong

(Kiến Thức) - Phao nước hỏng, chủ nhà trèo lên tầng 5 nằm ở sân thượng để sửa, nhưng không may máy bơm nước bị rò điện, nên anh Thuyết đã bị điện giật tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/10, tại khu tái định cư mới Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Người dân kéo đến hiện trường rất đông, nhưng không cứu được nạn nhân.
Người dân kéo đến hiện trường rất đông, nhưng không cứu được nạn nhân.
Một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nghe một tiếng la lớn, nhưng lúc đó không ai để ý. Khoảng 10 phút SAU thì một sinh viên ở trọ trên tầng 4 nhà bên cạnh ra phơi đồ ở cửa số thì thấy ông Thuyết nằm thẳng đơ, 2 chân cháy sém trên ban công tầng 5, nên la hét mọi người đến cứu giúp.
Nghe thấy tiếng la hết, người dân khu vực chạy đến dập cầu dao, ngắt nguồn điện và chạy lên tầng 5. Tuy nhiên, họ chạy đến nơi thì nạn nhân đã bị tử vong trước đó.
Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Phương Văn Thuyết (45 tuổi, ở  quê gốc ở huyện Ba Vì, Hà Nội) mới chuyển về khu tái định cư mới Phú Diễn xây nhà. Do phao nước bị hỏng, nên anh Thuyết trèo lên tầng 5, nằm ở sân thượng để sửa, nhưng không may máy bơm bị rò điện nên đã bị giật tử vong.
Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã đến điều tra và lập biên bản hiện trường. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Thuyết là do bị điện giật.
Phía gia đình nạn nhân có nguyện vọng không khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đồng ý để gia đình được mai táng. Sau khi lập xong biên bản, nạn nhân đang được gia đình lo hậu sự tại nhà.

Bé trai 3 tuổi bị người thân tra tấn dã man

(Kiến Thức) - Dù mới 3 tuổi nhưng cháu bé đã bị cậu ruột và người bạn đánh đấm, chích tàn thuốc tàn nhẫn, gây thương tích khắp cơ thể.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND, Công an phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM đang phối hợp cùng các đoàn thể có liên quan để làm rõ một vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hai công an bị một thanh niên đánh nhập viện

(Kiến Thức) - Khi các chiến sĩ công an yêu cầu nam thanh niên bỏ gậy xuống, Quang không chịu còn vụt gãy ngón tay của chiến sĩ công an…

Ngày 31/10, cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật đối với Nguyễn Minh Quang, về hành vi chống người thi hành công vụ.
Đối tượng Quang bị cơ quan công an bắt.
Đối tượng Quang bị cơ quan công an bắt.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10h ngày 28/10, anh Nguyễn Đức Trọng (ở dãy nhà A2, khu chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xuống hầm gửi xe của khu nhà, bất ngờ bị 1 nam thanh niên dùng gậy gỗ vụt 2 cái vào đầu.

Chưa nói lời cuối với mẹ, con đã bị công an đánh chết

(Kiến Thức) - “Nhận được hung tin, tôi tức tốc từ quê ra Hà Nội để trông nom con. Đến nơi, các bác sĩ bảo Viễn rất nguy kịch, khó qua khỏi…”, bà Hiền gặt nước mắt kể.

Theo những người thân nạn nhân, Trần Mạnh Viễn (26 tuổi, ở phường Đại Nài, TP HàTĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp, có hoàn cảnh khá khó khăn. Viễn sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh em.
Viễn là người anh thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Khi người anh cả mất cách đây khoảng 2 năm, bố nạn nhân sức khỏe đau yếu liên miên, nên Viễn là trụ cốt chính trong gia đình. Viễn vừa làm việc lo toan cho cuộc sống nơi chốn đô thành, vừa phải gửi tiền về chăm lo gia đình và cho các em nhỏ đi học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới