Chồng đòi ly hôn vì đoán vợ sắp sinh con gái thứ 5

Người phụ nữ Hu (25 tuổi) có 4 cô con gái và đang mang thai đứa con thứ 5 nhưng chồng cô lại bỏ nhà đi và đòi ly hôn vì nghĩ rằng vợ lại tiếp tục đẻ con gái.

Cộng đồng mạng Trung Quốc bức xúc trước việc một người chồng đòi ly hôn cô vợ 25 tuổi đã sinh 4 con gái và đang chuẩn bị sinh đứa thứ 5.
Cụ thể, người phụ nữ 25 tuổi họ Hu cho biết cô đã sinh 4 cô con gái và đang mang thai được 8 tháng. Chồng cô muốn ly hôn vì cho rằng đứa trẻ trong bụng sắp chào đời cũng là con gái.
3 tháng trước, chồng của Hu đã dọn khỏi căn hộ chung sống của họ, từ chối trả tiền thuê nhà và nói với cô rằng nên ly hôn "càng sớm càng tốt".
Hu đang làm việc tại một xưởng kính ở Linhai (tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc). Chồng cô là người quê ở vùng nông thôn thuộc Quý Châu, miền tây nam nước này.
Chong doi ly hon vi doan vo sap sinh con gai thu 5
Người mẹ mới 25 tuổi nhưng đã sinh 4 con gái và đang mang thai đứa con thứ 5. Ảnh: SCMP. 
Hu cho hay hai vợ chồng cô chung sống từ khi Hu mới 15 tuổi. Tới năm 2014, cô Hu sinh con đầu lòng khi vừa 17 tuổi.
“Chồng tôi nói rằng anh ta muốn được ly hôn, bởi hình dáng bụng bầu của tôi cho thấy tôi lại sắp sinh con gái”, cô Hu tâm sự.
“Anh ta nói sợ tôi lại sinh con gái tiếp, trong khi chồng tôi là con trai độc trong nhà. Chồng tôi nói rằng nếu tôi không thể sinh được con trai, anh ta sẽ đi tìm người phụ nữ khác để có con trai”, cô Hu nói thêm.
Bản thân cô Hu khẳng định cô đồng thuận ly hôn và muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân đau khổ này.
“Ly hôn có cả mặt lợi và hại. Tôi và các con sẽ không phải chịu đựng bị bạo hành, nếu như chúng tôi ly hôn”, cô Hu cho hay gã chồng thường xuyên đánh đập và đi ngoại tình kể từ khi cô còn đang mang thai đứa con thứ hai.
Theo cô Hu, hai vợ chồng đã đồng thuận toàn bộ bọn trẻ sống cùng mẹ sau ly hôn. Mỗi tháng, chồng của cô Hu sẽ chu cấp 1.000 nhân dân tệ (140 USD) để nuôi con.
“Cuối cùng, anh ta vẫn còn có lương tâm. Tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ không chu cấp một xu nào cho các con gái. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc và sống hà tiện để có tiền cho con đi học”, cô Hu nói.
Theo đó, cặp đôi có kế hoạch vào cuối năm nay sẽ trở về quê nhà ở tỉnh Quý Châu, nơi họ làm đăng ký thường trú, để hoàn tất thủ tục ly hôn. Bởi theo quy định tại Trung Quốc, các cặp vợ chồng chỉ có thể nộp đơn và giải quyết ly hôn tại nơi mà họ đăng ký thường trú.
Liên đoàn Phụ nữ của thành phố Lâm Hải, một tổ chức bảo vệ quyền của phụ nữ, cho biết họ đã đề nghị hỗ trợ Hu và đang điều tra các cáo buộc bạo lực gia đình của cô.
Câu chuyện của Hu nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút 5 triệu lượt xem trên Weibo và 6 triệu trên Douyin. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và tức giận về cách đối xử tàn nhẫn của người chồng đối với mẹ con Hu.
“Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại sinh con cho một gã chồng tồi như vậy?”, một bình luận viết trên Douyin.
“Giới tính thai nhi là do người cha quyết định. Tại sao hắn ta lại đổ lỗi cho vợ?”, một người khác bức xúc bình luận.

Bạn chú rể xịt tuyết đầy người, cô dâu nức nở đòi ly hôn

Quá tức giận trước sự vô duyên và trò đùa ác ý của bạn bè chú rể, cô dâu òa khóc nức nở và đòi ly hôn ngay tại hôn lễ.

Mới đây, một đám cưới tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của netizen nước này vì phản ứng của cô dâu trước một trò đùa vô duyên của bạn chú rể trong hôn lễ.

Video Đám bạn chú rể xịt tuyết đầy người cô dâu và chồng. Nguồn: Sina.

Cụ bà 95 tuổi bị sát hại vì không tôn trọng người giúp việc

Người giúp việc đến từ Myanmar đã lĩnh án 16 năm tù sau khi thừa nhận đâm chết bà chủ Ang Pek Chai bởi tức giận cụ bà này nhổ nước bọt vào mặt cô.

The Straits Times ngày 15/11 đưa tin, người giúp việc Sandar Htoo, 51 tuổi, đến từ Myanmar, thừa nhận đâm chết bà chủ người Singapore Ang Pek Chai (95 tuổi) bởi quá tức giận khi cụ bà này nhổ nước bọt vào mặt cô và muốn "dạy cho một bài học".
Ngày 15/11, Htoo bị kết án 16 năm tù giam về tội giết người nhờ tình tiết giảm nhẹ là bị rối loạn tâm thần.

Mổ bụng trăn khổng lồ, phát hiện con cá sấu dài 1,5m

Nhà địa chất học Rosie Moore (26 tuổi) tại bang Florida (Mỹ) cho biết họ phát hiện một con cá sấu dài 1,5m còn nguyên vẹn bên trong dạ dày của một con trăn Miến Điện khổng lồ.

Một con cá sấu dài 1,5m còn gần như nguyên vẹn hình dáng được tìm thấy nằm trong bụng con trăn Miến Điện bị các nhà khoa học bắt lại tại bang Florida của Mỹ.
Theo USA TODAY, hôm 11/11, nhà địa chất học Rosie Moore (26 tuổi) đã được mời tham gia vào quá trình tiêu diệt và nghiên cứu một con trăn Miến Điện dài 5,4m vừa được tìm thấy tại bang Florida.

Đọc nhiều nhất

Tin mới