Mãi cho đến một ngày đầu năm 2017, những ký ức ấy lại ùa về khi anh Thủy tình cờ nghe thấy trong quán cà phê 1 đoạn nhạc êm tai phát ra từ chiếc đài cassette cổ. Đó cũng là khoảnh khắc anh quyết định mình sẽ phải lưu lại thứ chất âm mộc mạc này.
Bắt đầu sưu tập đài radio cassette năm 2017, chỉ nửa năm sau đó anh Thủy sở hữu hơn 400 chiếc đài với rất nhiều công sức để tìm kiếm; đấu giá trên khắp các diễn đàn loa đài cổ. Đến tháng 6/2020, sau 3 năm sưu tầm, anh Thủy đang là chủ của hơn 1200 chiếc đài cassette với đủ loại hình dáng, màu sắc, thương hiệu và sự đa dạng về giá thành.
Cận cảnh dàn đài cassette độc nhất vộ nhị Việt Nam của anh Nguyễn Xuân Thủy:
